Vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY NĂM B
BƯỚC QUAN TRỌNG
Chúng ta thường nghĩ về cái chết như là một thứ ‘Chết là hết’. Chết là ký thác tất cả. Chết là mất hết mọi thứ. Là chấm hết.
Nhưng Đức Giêsu không nói về cái chết theo chiều hướng đó. Trong Tin Mừng hôm nay: "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời" (Ga.12, 24-25). Chúa nói đến cái chết như một cuộc vượt qua. Là một bước chuyển tiếp quan trọng. Bạn chết đi cho một lối sống và suy nghĩ đầy hạn chế, để mở ra một hướng sống và suy tư mới phong phú hơn, đầy đủ hơn.
Trong cuộc sống, chúng ta từng trải nghiệm sự chết đi lúc nhiều lúc ít. Cai thuốc lá cũng là một cách chết, nhưng không phải chết là hết. Nó chuyển qua một lối sống khỏe mạnh hơn. Ăn kiêng cũng là một cách chết đối với ‘tứ khoái’, để bước qua một lối sống khỏe mạnh hơn.
Việc sám hối thực lòng cũng vậy. Bạn chết đi, nín nhịn, từ bỏ… một ước muốn trả thù, giận dữ, đắng cay để có một tương quan mới hòa hoãn hơn. Đó là sự chết đi cho những suy nghĩ, những cảm thức xưa cũ.
Chúa Giêsu đã nói đến điều này. Bất cứ ai muốn trở thành môn đệ của Ngài, sẽ đối mặt với nhiều cái chết đi. Không phải để có một cuộc sống tồi tệ hơn, nhưng là để sở hữu một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Một sự sống hoàn hảo.
Bất cứ ai cầu nguyện, bất cứ ai tiếp cận với Thiên Chúa, bất cứ ai đón nhận Thần Khí đều luôn ở trên lộ trình của cuộc “Vượt Qua”, của việc mở lòng ra đón nhận những huyền nhiệm của Thiên Chúa.
Điều đó thật sự dành cho những người theo Chúa.
Và cũng thật sự dành cho chính tôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |