GIỚI THIỆU HUY HIỆU CỘNG ĐOÀN
Thưa toàn thể anh chị em và các Bạn Trẻ trong Cộng Đoàn,
Trước mặt chúng ta là huy hiệu của "Cộng Đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu". Sau 15 năm kể từ ngày khai sinh Cộng Đoàn, hôm nay chúng ta mới chính thức ra mắt huy hiệu biểu tượng. Đây là huy hiệu được chọn từ nhiều hình ảnh dự thi của các thành viên gửi về trong suốt một năm qua. Sau khi được chọn lựa, góp ý, chỉnh sửa của “hội đồng duyệt giải”, huy hiệu đã được nhất trí trình làng. Người đoạt giải thiết kế lại chính là người khai sáng Cộng Đoàn: Tác giả Giuse Nguyễn Hùng Cường.
Tên gọi đầy đủ là "Cộng đoàn Gia Đình Sống Tin Mừng Tình Yêu” được đặt trên nền xanh và huy hiệu thì màu đỏ. Đây là màu xanh của Mẹ Thiên nhiên, của Trái đất, của Tạo hóa. Là màu của đồng cỏ xanh tươi mà Chúa dẫn chúng ta đến nghỉ ngơi, vui chơi thỏa thích. Là màu cánh đồng bát ngát của các tâm hồn đang cần sự ươm trồng, gặt hái về cho Chúa. Là màu của những mãnh đất phì nhiêu đang chờ bàn tay chăm bón, vun xới, gieo hạt.
Trên nền tảng căn bản của các tâm hồn đang khao khát được sự chăm sóc đó, biểu tượng chính của chúng ta xuất hiện với màu đỏ. Màu đỏ là màu của con tim, màu yêu thương, màu nhiệt huyết. Màu đỏ là màu làm nóng, làm ấm lại những tâm hồn băng giá, xanh xao vì thiếu niềm tin yêu.
Với tràn đầy lửa yêu thương, logo của chúng ta nói lên được tên gọi của mình một cách biểu trưng và đầy đủ. Đây là chữ C, chữ Đ là Cộng Đoàn, cũng là chữ G và chữ Đ: Gia Đình. Với chữ S ôm trọn trái tim tượng trưng cho chữ Sống, Cộng Đoàn chúng ta muốn sống hết mình, sống chí tình, sống với cả con tim. Thánh giá ở giữa có nghĩa là Tin Mừng. Tin Mừng của Đấng chịu đau khổ và phục sinh. Chúng ta sống Tin Mừng đó cũng phải trải qua khổ đau của tội lỗi, khổ đau của đời sống gia đình trong địa vị, bổn phận của mình. Nhưng nếu biết đặt Chúa ở giữa, đặt Chúa làm trung tâm thì các thành viên, vợ chồng trong gia đình quây quần bên Chúa, kết hợp với Chúa sẽ tạo nên một trái tim yêu thương trọn vẹn, vững vàng và hoàn hảo. Con tim của chúng ta không khép kín, không đóng lại mà mở ra, mở ra để Chúa len lỏi vào, mở ra để đến với anh em, với những người khác. Vợ và chồng đều mở rộng vòng tay, đều ngang nhau và bổ túc cho nhau, không phải ở hai phía đối nghịch nhưng là ở “hai đầu nỗi nhớ”. Hình ảnh con tim chính là biểu tượng cho chữ Tình Yêu quan trọng mà chúng ta cần trao ban, cần loan báo cho mọi người. Con tim đỏ thắm tình yêu của Chúa Nhập Thể yêu thương con người. Con tim của chúng ta bắt chước yêu cũng chỉ được màu hồng thôi, như màu áo mà chúng ta chọn làm sắc phục của Cộng Đoàn.
Đó là ý nghĩa của huy hiệu Cộng Đoàn Sống Tin Mừng Tình Yêu, mà hôm nay xin được công khai và phổ biến đến toàn thể anh chị em, để chúng ta được nhắc nhở sống mãi những tâm tình, những mục tiêu, những ước muốn của Cộng Đoàn mỗi khi nhìn thấy hình ảnh logo này.
KIM DANH
|