Cuộc đời Chúa Giêsu (movie) (18/4/2014) |
.. |
|
|
|
Phóng Sự Ngày Thứ Năm Tuần Thánh tại Vatican và Jerusalem (18/4/2014) |
Hôm nay bắt đầu Tam Nhật Tuần Thánh, ba ngày để chúng ta làm sống lại qua đức tin và phụng vụ nhắc lại sự khổ nạn cứu độ chúng ta. Ðặc biệt hôm nay là một ngày với đầy những biểu trưng và những điệu bộ nói lên một cách hùng hồn về lòng thương xót và tình yêu được nở rộ vào cuộc đời chúng ta. Kể lại hành động Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của Ngài, Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy hình ảnh toàn bộ sứ điệp Tin Mừng. Con Thiên Chúa, hoàn hảo, trong sạch và thánh thiện...
|
|
|
|
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 11/04 – 17/04/2014 - Khai mạc Tuần Thánh tại Vatican và Jerusalem (18/4/2014) |
Sáng Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng Tư, hàng chục ngàn anh chị em tín hữu đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô, để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 9h30. Thánh lễ này cũng được cử hành với ý hướng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 29 với chủ đề "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,3)...
|
|
|
|
Phà Hàn Quốc chìm, gần 300 người mất tích (18/4/2014) |
Một chiếc phà chở 474 người đang chìm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc. Lực lượng tuần duyên mở chiến dịch khổng lồ và đã cứu hộ được một số, tuy nhiên hiện còn gần 300 người mất tích. Hơn 100 tàu hải quân, tuần duyên và máy bay đang lùng sục khu vực tìm người mất tích, trong vụ tai nạn ngoài khơi có thể là thảm khốc nhất trong lịch sử Hàn Quốc hiện đại...
|
|
|
|
Bài giảng của Đức Giáo Hoàng trong Lễ Lá cử hành tại Vatican (18/4/2014) |
Tuần này bắt đầu với việc rước những nhành lá Ô-liu: tất cả mọi người chào đón Giêsu. Trẻ em, thanh thiếu niên ca hát, ngợi ca Đức Giêsu. Với tuần này, chúng ta tiến vào mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu. Chúng ta đã vừa nghe Cuộc thương khó của Chúa: cuộc Thương khó ấy đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rất lý thú...
|
|
|
|
Thực đơn tăng chiều cao dành riêng cho các bạn đang lớn (18/4/2014) |
Từ khi dậy thì cho đến 25 tuổi, cơ thể chúng ta sẽ phát triển không ngừng. Nên để tăng chiều cao tối đa, bạn cần bổ sung nhiều canxi trong thực đơn mỗi ngày nhé!
MÓN MẶN:
Tôm có chứa rất nhiều canxi, nhất là phần vỏ. Để có thể tận dụng được tối đa lượng canxi, bạn nên chọn mua con tôm bấy, vỏ vẫn còn mềm nên chúng ta sẽ ăn được cả vỏ mà không cần phải bóc...
|
|
|
|
Nghi Thức An Táng (18/4/2014) |
Nghi thức an táng của Công giáo có 3 phần:
1. Canh thức: Đây là thời gian đau buồn. Chỉ có người chết mới có thể thực sự chuẩn bị cho chính mình. Cái chết của một người thân yêu, không ai có thể dự phần vào được, có một ý nghĩa tối hậu mà không ai có kinh nghiệm trước được. Canh thức là một diễn tiến đầu tiên sau cái chết, nhiều cảm xúc bày tỏ đau buồn, thương tiếc do cái chết mang lại. Đây là thời gian để nhìn lại tất cả những gì là mất mát, tiếc nhớ và là lúc để kể lại những câu chuyện tốt lành, những kỷ niệm ngọt ngào với nước mắt và nụ cười… và cầu nguyện cho người đã khuất.
2. Thánh lễ an táng: Đây là lúc hướng tới niềm tin sâu xa của một đời người và kết thúc bằng việc tin tưởng vào cuộc sống mai sau. Việc chết đi và sống lại của Chúa Giêsu được mừng kính (ngay giờ này) trong bí tích Thánh thể, và cái chết của người này đã tiếp nối với cái chết của Chúa. Những đau buồn không chỉ hướng đến những gì đã qua, mà phải tiến về phía trước: “Ta đến để anh em được sống và sống dồi dào” (Ga.10,10). Một vài khoảnh khắc trong thánh lễ an táng nói lên chiều sâu của chân lý đạo Công giáo...
|
|
|
|
Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 10/04 - 16/04/2014 - Câu chuyện về Cha Georges Vandenbeusch (17/4/2014) |
Trong thánh lễ sáng 08 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô nói các Kitô hữu phải luôn luôn nhớ rằng Chúa Giêsu chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Kitô giáo không phải là một học thuyết triết học, không phải chỉ đơn thuần là một phương thế sống hay một phương cách giáo dục, hoặc một đường lối kiến tạo hòa bình...
|
|
|
|
Suy niệm 14 chặng Đường Thánh Giá (17/4/2014) |
Phiên tòa Lễ Vượt Qua năm ấy được diễn ra trong bầu khí sôi động khác thường với một nền công lý đã đến hồi suy sụp:
- Bên nguyên cáo là đám đông quần chúng vô trách nhiệm dưới sự lãnh đạo của các Thượng tế, miệng hò la sắt máu và tay vung lên đòi kết án tử hình.
- Bên bị cáo là một mình Chúa Giêsu đứng im lặng, đôi tay quyền uy ngày nào đã từng giải thoát bao người cùng khổ...
|
|
|
|
Ngày hôm nay đẹp lắm thật mà! (17/4/2014) |
Nếu hôm nay không là ngày hạnh phúc, hôm nay không là ngày đẹp trời, thì ta còn ngủ giấc ngủ lâu đến chừng nào nữa, để giật mình tỉnh giấc, nhận ra nhiệm mầu có thật nơi cuộc đời. Đây là một sự xác quyết mới. Chính ngày hôm nay đang có đủ mầu nhiệm như trời xanh, mây trắng, nắng ấm, bướm vàng, cha mẹ, anh, chị, em...Thực tại mầu nhiệm vô cùng như vậy mà tại sao ta lại tự khoá chặt mình trong cái vỏ ốc sầu đau?...
|
|
|
|