Chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Laura Ingalls Wilder, do Đài NBC của Mỹ sản xuất năm 1970.
Nội dung phim :
Bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, được chuyển thể từ quyển sách cùng tên, dựa trên một câu chuyện có thật, được kể lại bởi người con gái thứ hai trong gia đình Ingalls, bà Laura Ingalls.
Gia đình Ingalls lúc đầu gồm 5 thành viên, vợ chồng ông Charles, bà Carolline và ba cô con gái Laura, Mary và Carrie Ingalls. Họ là một gia đình nông dân nghèo, luôn phải vật lộn với cuộc đấu tranh sinh tồn trên mảnh đất khô cằn và trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
.
Tuy vậy, với sự yêu thương, gắn bó họ đã biến ngôi nhà của họ thành một nơi ngập tràn tiếng cười và niềm hạnh phúc. Nghe có vẻ thật lạ, nhưng rất nhiều khán giả Việt cảm thấy những chi tiết trong bộ phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên sao mà quen thuộc tới thế.
Họ thấy được mối quan hệ gắn bó, đầy yêu thương giữa những thành viên trong gia đình Ingalls, trong cả cái khát vọng có được cậu con trai của ông bố Charles Ingalls, trong hình ảnh ông cần mẫn một mình dựng một ngôi nhà bằng gỗ cho cả gia đình hay hình ảnh cả nhà co lại, lo lắng tới thắt ruột cho cánh đồng lúa mì trong mùa mưa bão.
Bên lề cuộc tông du: Bài diễn văn từ biệt đầy cảm hứng của ĐHY Tagle
Đức Thánh Cha đã như bị thôi miên và đôi mắt long lanh ngấn lệ khi nghe Đức Hồng Y Tagle, tổng giám mục Manila noí: "Ngày mai ĐTC sẽ ra đi. Mọi người Phi Luật Tân cũng muốn đi theo ĐTC (ngưng...) - không phải đến Rome - nhưng là đến những vùng ngoại vi (ngưng...)" Chúng ta biết ĐHY Luis Antonio Gokim Tagle là một vị Hồng Y còn rất trẻ, mới có 58 tuổi, và thường được đồn đoán sôi nổi rằng Ngài là một người Á Châu có thể làm giáo hoàng...
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên - Tập 1: Người dẫn đường
Bộ phim Mỹ quen thuộc với khán giả trong thập niên 1990 được chiếu lại trên truyền hình. Ngoài ra, nhiều phim kinh điển thế giới như 'Cuốn theo chiều gió', 'Casablanca'... cũng được phát lại phục vụ người xem. Phim đang chiếu trên SVTC 16 từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày. Mỗi lần 2 tập, mỗi tập là một câu chuyện...