Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B
“Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống”. Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người”. (Mc 5, 21-24)
Viên trưởng hội đường, một biểu tượng của lòng tin sắt đá.
Đường đường, Gia-ia là trưởng hội đường mà lại đến sụp xuống dưới chân Đức Giêsu - bấy giờ là một thầy giảng, một thầy lang “lang thang” đúng nghĩa!
Gia-ia thật khiêm tốn, quên đi chính mình vì tin rằng Người có thể cứu sống con mình…
Với lòng tin sắt đá, dù người nhà cản ngăn, mặc đứa con đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, ông đích thân tìm đến với Chúa Giê-su để mong Ngài ra tay cứu giúp.
Đức tin là thắng vượt những nghi ngờ.
Đức tin vượt trên lý luận con người.
Đức tin thắng vượt những rụt rè.
Lối sống theo Chúa dường như ngược đời, ngược dòng và có khi bị cho là ngu dại.
Có bao giờ bạn bị người đời cười chê, chế nhạo vì hành động theo điều Chúa dạy không?
Hãy nhớ lời Chúa Giê-su củng cố đức tin và khích lệ ông Gia-ia: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. (Mc 5,36)
“Hãy luôn kiên vững trong đức tin” vì Giêsu là Cứu Chúa!
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|