Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 LỄ ĐÊM GIÁNG SINH
 
MỘT HÀI NHI ĐÃ ĐƯỢC SINH RA

Tối nay chúng ta họp mừng đại lễ Giáng sinh, nghĩa là mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người để mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ mừng một biến cố đã qua trong quá khứ, vì Con Thiên Chúa vẫn đang hiện diện xuyên qua mọi chuyển biến của lịch sử, Ngài vẫn không ngừng mời gọi chúng ta đi vào cuộc hẹn hò vĩ đại với Ngài, Đấng là Ánh sáng và hy vọng của trần gian.
Để cảm nhận được mầu nhiệm của tình yêu, ta hãy dừng lại mà chiêm ngắm Hài nhi Bê lem. Một Hài nhi được sinh ra và được đặt nằm trong máng cỏ. Thật vậy, để nói lên rằng Thiên Chúa yêu thương nhân loại, Ngài đã cho Con Một của Ngài mặc lấy thân phận một thơ nhi yếu ớt khó hèn, cần đến sự yêu thương và chăm sóc của nhân loại, mà đại diện cho nhân loại lúc bấy giờ chính là Đức Maria, Thánh Giuse và các mục đồng. Các mục đồng là những người nghèo khó, bị khinh miệt xem thường, nhưng chính họ lại được sứ thần loan báo Tin vui như trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. “Hôm nay Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em, Ngài là Đấng Kitô, là Đức Chúa”. Như vậy Hài Nhi Bê lem chính là Đấng Cứu Thế, Ngài đến trần gian như Ánh sáng soi thủng màn đêm; Ngài đến để giúp chúng ta khám phá lại ý nghĩa cuộc đời và biết yêu sự sống.
Trước hết, Con Thiên Chúa làm người mời gọi ta hãy biết yêu trái đất. Trái đất này chỉ là một trong số hàng tỉ tỉ vì sao, nhưng trái đất lại là nơi Con Thiên Chúa đã sinh ra và đã sống, do đó, bầu trời, rừng xanh, sông ngòi, biển cả … là những yếu tố làm nên trái đất cần phải được tôn trọng và giữ gìn cho trong lành, không được phép gây ô nhiễm và hủy hoại trái đất. Ngày hôm nay, hơn lúc nào hết, thế giới không ngừng lên tiếng báo động vì sự biến đổi khí hậu đang tàn phá môi trường sống, và Việt Nam là một trong những nước sẽ chịu thảm họa nặng nề nhất. Các thiên tai xảy ra liên tiếp tại đất nước ta trong mấy năm vừa qua là một thí dụ cụ thể. Trong bối cảnh đó, lời mời gọi hãy biết yêu trái đất của Con Thiên Chúa làm người lại càng trở nên khẩn thiết hơn, vì trái đất này là ngôi nhà chung của nhân loại, và cũng là ngôi nhà của Con Thiên Chúa làm người.
Thứ đến, Con Thiên Chúa làm người mời gọi ta hãy biết yêu sự sống. Ngày nay, không ít người đặc biệt nơi các bạn trẻ, họ cảm thấy cuộc đời sao mà buồn chán, không ít người khi gặp chuyện bức xúc, họ đã phản ứng bằng bạo lực hay tự tử.
Cũng vậy, ngày nay, nhiều người tìm đến cái chết, vì lâm vào tình trạng bế tắc tuyệt vọng, hoặc thấy cuộc đời sao mà vô nghĩa; nhiều người cảm thấy mình bị đè bẹp bởi những áp bức bất công, bởi bệnh hoạn tật nguyền, bởi thất nghiệp, túng quẫn … Hãy nhìn ngắm Hài Nhi Bê lem, cuộc đời Đức Giêsu không chỉ toàn màu hồng. Ngài được sinh ra và đặt nằm trong máng cỏ, vì không có chỗ cho Ngài trong quán trọ. Đức Giêsu đã từng long đong với kiếp nghèo, ê chề vì thất bại, đau khổ vì bị chống đối và bị tước đoạt đến tận cùng trên thập giá. Nhưng Ngài đã sống cuộc đời ấy cho đến cùng. Ngài tin tưởng trọn vẹn vào tình yêu của Chúa Cha, và từ trái tim Đức Giêsu bị đâm thâu trên thánh giá, máu cùng nước đã chảy ra để khơi nguồn sự sống. Vậy thì cuộc đời của mỗi người chúng ta, cho dù còn lận đận, vất vả, ta đừng buông xuôi thất vọng, nhưng hãy sống trọn vẹn cuộc đời ấy trong niềm tin yêu phó thác nơi Chúa. Có như vậy, thì mỗi ngày của đời ta sẽ thành sợi chỉ, ta phải cần mẫn đan dệt để trở thành tấm áo, ta mặc vào mà tham dự tiệc cưới cánh chung, và vĩnh cửu trên thiên quốc.
Cuối cùng, Con Thiên Chúa làm người dạy ta hãy biết yêu đồng loại. Vào dịp Giáng sinh, chúng ta thường đi viếng hang đá. Viếng hang đá và chụp ảnh ở nhiều nơi, nhiều nhà thờ. Đây là thói quen tốt lành, đáng biểu dương và cần được khuyến khích, nhưng chỉ viếng hang đá mà thôi thì chưa đủ, ta còn phải đến viếng những ngôi nhà ổ chuột, giúp xây dựng lại những túp lều xiêu vẹo và rách nát. Khi viếng hang đá, ta thường cầu nguyện trước Chúa Hài Nhi, cầu nguyện là điều tốt, nhưng chưa đủ, ta còn phải đến viếng những trẻ em bị bỏ rơi, nâng đỡ những trẻ em có tuổi thơ bất hạnh, đặc biệt là cổ võ và bảo vệ sự sống đang hình thành trong dạ mẹ, bởi vì tội ác phá thai hiện nay đang lan tràn, lan tràn đến nỗi Việt Nam chúng ta bị xếp vào một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Như vậy, việc cầu nguyện trước Chúa Hài Nhi phải thúc đẩy ta biết trân trọng và bảo vệ sự sống của các thơ nhi.
Tóm lại, Con Thiên Chúa làm người đem đến cho chúng ta ánh sáng và bình an. Bình an cho trái đất đang bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi sự ô nhiễm môi trường; bình an cho những người đang cảm thấy cuộc đời mình bị bế tắc; bình an cho nhân loại, như lời ca vang của các thiên thần trong bài Tin Mừng hôm nay: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Chớ gì ánh sáng của đêm Noel chiếu dọi trên trái đất của chúng ta; chớ gì ánh sáng của đêm Noel chiếu dọi trong tâm hồn và trên cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Lm. Antôn Trần Thanh Long, OP.


Giáo lý về thói xấu và nhân đức (10.04.2024): Bài 15 – Nhân đức can đảm (12/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (03.04.2024): Bài 14 – Nhân đức công bình (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (27.03.2024): Bài 13 – Nhân đức kiên nhẫn (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (20.03.2024): Bài 12 – Nhân đức khôn ngoan (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (13.03.2024): Bài 11 – Thực hành nhân đức (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (06.03.2024): Bài 10 – Chống lại thói kiêu ngạo bằng tính khiêm nhường (4/4/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (28.02.2024) Bài 9: Ghen tị và kiêu ngạo (4/3/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (14.02.2024) Bài 8: Sự biếng nhác (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (07.02.2024) Bài 7: Nỗi buồn (15/2/2024)

Giáo lý về thói xấu và nhân đức (31.01.2024): Bài 6 – Nóng giận (5/2/2024)

Chúa Nhật IV Mùa vọng – Năm B - Tiếp đón Chúa (20/12/2020)

Chúa nhật III Mùa vọng – Năm B - Chứng nhân của ánh sáng (11/12/2020)

Chúa nhật II Mùa vọng – Năm B - Chuẩn bị đón chờ Chúa đến (7/12/2020)

Chúa Nhật I mùa vọng năm B - Hãy tỉnh thức (28/11/2020)

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên - Năm A - Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Vua thẩm phán (23/11/2020)

Các Thánh tử đạo Việt Nam (13/11/2020)

Chúa Nhật XXXII Thường niên – Năm A - Mười nàng trinh nữ (6/11/2020)

Chúa Nhật XXX Thường niên – Năm A - Mến Chúa yêu người (23/10/2020)

Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo - Chúa nhật XXIX Thường niên - Năm A (19/10/2020)

Chúa Nhật XXVIII Thường niên – Năm A - Tiệc cưới – Áó cưới (9/10/2020)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn