HUẤN DỤ Anh chị em thân mến, Cuộc đời là một hành trình tìm kiếm và gặp gỡ Chúa. Và cuộc sống có Chúa luôn chan chứa bình an và niềm vui. Một niềm vui đích thực, lâu dài và sâu thẳm, chứ không như những niềm vui thoáng qua thường nhật, bởi vì Thiên Chúa là suối nguồn của niềm vui và Ngài hằng muốn cho con người vui sống...
HUẤN DỤ Đó là lời giới thiệu của Gioan Tẩy giả khi nói về Chúa Giêsu, qua trình thuật của Tin Mừng Thánh Mác-cô mà chúng ta sẽ nghe trong Chúa Nhật II Mùa Vọng năm nay. Hầu hết khi nói đến Bí tích Thánh Tẩy, ta chỉ lưu tâm đến việc được xóa tội tổ tông và các tội ta đã phạm, tái sinh làm con Thiên Chúa, trở nên chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô và được gia nhập Hội Thánh (GLCG)...
Mừng Ngày Tri Ân Thầy Cô và Các Thành Viên Nhà Giáo trong Cộng Đoàn
Hơn cả một người Cha..
Bao la như lòng mẹ…
Và hơn cả một gia đình…
Với những gì Thầy Cô dành cho chúng con, hàng trăm, hàng nghìn lời cảm ơn cũng chẳng bao giờ là đủ.
Cộng Đoàn Gia Đình STMTY xin dành tình cảm tôn kính nhất gửi tới Thầy Cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Xin ơn Chúa đủ đầy trên Thầy Cô và bình an của Ngài bên Thầy Cô luôn mãi.
Tri ân đến các anh chị em nhà giáo vì tất cả...
HUẤN DỤ: Là một con người và nhất là, là một Kitô hữu, câu hỏi phải được đặt ra nơi mỗi người chúng ta: Chúa muốn con làm gi? Đâu là ý Chúa trong cuộc đời con? Ơn gọi của con là gì? Thánh Phaolô đã giúp chúng ta tìm được câu trả lời đó một cách rõ ràng và khăng định, đó là: “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh” (1Tx 4,3). ..
“Anh em hãy ý tứ đừng quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em” (Đnl 8, 14)
Tôi không thể tìm ra lý do tại sao bản dịch của Nhóm GKPV, lại dịch là “Hãy ý tứ”. Xem các bản văn khác hầu hết đều dịch là “Anh em đừng kiêu ngạo”, “Anh em đừng tự hào”, “Anh em đừng tự cao tự đại”, Anh em đừng cho mình là quan trọng”… Có lẽ dịch như thế chính xác hơn chăng?!..
Đời là một hành trình được kết nối bằng nhiều con đường chúng ta đã đi qua.Nhìn dưới ánh sáng đức tin, chúng ta xác tín mọi con đường, ngõ ngách, khoảnh khắc cuộc đời của mình đều bởi Chúa dẫn đưa (trừ những con đường Chúa không muốn mà ta cứ lao vào...
Ý LỰC SỐNG: "Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe" (1V. 3,9)"Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe" là Lời Kinh Thánh trích trong sách các Vua (1V. 3,9) mà tháng này chúng ta chọn làm chủ đề. Đó là lời cầu xin của Salômôn khi ông được đặt làm vua kế vị vua cha Đa-vít. Và Chúa đã toại lòng ban cho ông một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước sau ông, chẳng một ai sánh bằng.
..
Ý LỰC SỐNG: “Như những người được Thiên Chúa tuyển chọn, anh em được hiến thánh và được yêu thương” (Cl 3, 12) Khi chúng ta gia nhập Giáo Hội, chúng ta được thanh tẩy, chúng ta mang nơi mình tư cách của những người được Thiên Chúa tuyển chọn.Chúng ta được hiến thánh và được Thiên Chúa yêu thương...
Ý LỰC SỐNG: “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa” (1Cr. 3,16)“Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3,16)“Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa ban cho anh em...
Ý LỰC SỐNG: “Chớ bội thề, nhưng hãy giữ trọn lời thề với Đức Chúa.” (Mt. 5,33)
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ: Giáo Hội dành để kính nhớ Đức Maria. Hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi để cùng Mẹ cầu nguyện và chuyển cầu.
HUẤN DỤ:Lời Chúa tháng này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về lòng trung thành và việc tuân giữ lời đã cam kết trong ngày Hiến Thân và Qui ước..
Ý LỰC SỐNG: “Chúa đối xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người” (Tv. 25,14)
Lần giở lại chủ đề Lời Chúa của các buổi Thờ Phượng trong 7 tháng qua, chúng ta rút ra được một bài học: “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người” (Tv. 149,4a) để bảo vệ chúng ta” (Nơ-khe-mi-a 8,10). Và Ngài muốn “chúng ta đi trên con đường Ngài đã đi” (1Ga. 2,6), đồng thời quyết tâm “không để cho sự ác thắng được mình" (Rm. 12,21)...
Ý LỰC SỐNG: “Giữa tuổi thanh xuân bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình” (Gv. 12,1)
Sách Giảng viên dạy chúng ta như vậy! Đừng chờ tới tuổi già, đừng chờ đến ngày tai ương ập tới, cái ngày mà muốn đến gần Chúa thì chẳng còn khả năng đến nữa. Vì vậy, ngay từ tuổi thanh xuân, hãy tập tành gần Chúa, và luôn tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình. Tuổi trẻ thì suy nghĩ chưa đủ chín chắn, tính khí đầy kiêu ngạo và tham vọng nhưng hãy lợi dụng sức sống đang tràn đầy, lòng dũng cảm và óc sáng tạo của tuổi trẻ để kiếm tìm hạnh phúc...
Ý LỰC SỐNG: “Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới” ( Ed. 18,31)
Khi dân Israel đi theo con đường bất chính, Thiên Chúa đã cảnh báo và muốn họ phải canh tân đời sống. Và qua miệng ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa đề nghị họ: “Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới” (Ed. 18,31).
Trái tim là biểu tượng của tình yêu. Thần khí là biểu tượng của sự sống do Thiên Chúa ban cho...
Ý LỰC SỐNG:Xin cho con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca” (Tv. 90,14)HUẤN DỤ Từ buổi mai, xin cho con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca” (Tv. 90,14) Câu Thánh vịnh này được trích trong Thánh vịnh 90, được viết trong khung cảnh nghi lễ sám hối trong Đền Giêrusalem, sau cuộc lưu đày trở về...
Ý LỰC SỐNG: "Đừng để cho sự ác thắng được mình" (Rm. 12,21)
Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga. 2,6) . Ở lại trong Người là thuộc về Người. Thuộc về Người thì đi trên con đường Người đi. Đi trên con đường Người đi là tham dự vào cuộc chiến thiêng liêng, đặt mình dưới sự lãnh đạo của Giêsu, lãnh tụ của vương quốc ánh sáng chống lại vương quốc tối tăm của ác thần...
Lạy Thánh cả Giuse là quan Thầy của chúng con.
Chúng con đã được nuôi dưỡng, giáo dục nhiều năm qua bàn tay hộ phù của Thánh Cả.
Nguyện xin Ngài bầu cử, ủi an và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường chúng con đi,
dù ở đấng bậc nào chúng con luôn cậy trông vào lời cầu bầu của Thánh Cả...
Ý LỰC SỐNG: ”Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga. 2,6) Yêu ai là hiểu biết người ấy bằng trọn con tim của mình.Yêu ai sâu đắm là sẵn sàng làm theo ý tốt đẹp người ấy muốn, đó là cách làm vừa lòng nhau và hơn hết, họ muốn ở mãi bên nhau, muốn trở nên một và muốn cùng đi với nhau trên một con đường. Đó là một tình yêu trọn hảo?!
..
Ý LỰC SỐNG: “Niềm vui của Đức Chúa là thành trì bảo vệ anh em” (Nơ-khe-mi-a 8,10)
Đoạn trích sách Nơkhemia thuật lại cảnh dân Chúa, sau thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người, họ được trở về quê hương và khi đã ổn định xong nơi ăn chốn ở, dân Chúa tập trung ngay trên mảnh đất thiêng liêng mà Thiên Chúa đã ban cho cha ông họ, để nghe và học hỏi sách Luật Môsê. Và khi hiểu được Lề luật của Chúa, họ cũng bày tỏ sự hối tiếc vì đã không sống theo đường lối của Chúa...
Ý LỰC SỐNG: “Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Người” (Tv. 149,4a)
Tác giả Thánh Vịnh đã nhân cách hóa và diễn tả tình yêu Thiên Chúa bằng tâm trạng “vui thích” – Niềm vui Tình yêu! Một Tình yêu ở lại, ở giữa người mình yêu. Tình yêu ấy chan chứa, sẻ chia, thông hiểu, tín trung và đồng hành cùng con người. Chẳng có tình yêu nào sánh bằng. Một Tình yêu mẫu mực, nên gương cho mọi tình yêu. Người muốn chúng ta trở thành dân Người, thuộc về Người và Vương quốc của Người...
Ý LỰC SỐNG:“Ở đó sẽ có một con đường mang tên thánh lộ”. (Is. 35,8a) ”Người đã mở cho chúng ta một con đường mới” (Dt. 10,20) và Người muốn chúng ta “Đi theo Người trên con đường Người đi” (Mc. 10,52) Tại sao Người muốn chúng ta “Đi theo Người trên con đường Người đi” ? Thưa, vì “Con đường đó mang tên thánh lộ” – con đường dành cho các thánh, đường nên thánh. Chúng ta đọc mạch văn đầy đủ của câu chủ đề tháng này...