Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật V Thường Niên - Năm B
“Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện… Rồi Người đi rao giảng trong các hội đường và xua trừ ma quỷ”. (Mc. 1,35-39)
Cầu nguyện – Rao giảng – Xua trừ ma quỷ. Đó là chương trình một ngày của Chúa Giêsu. Đó là sứ vụ cao cả mà Chúa muốn truyền cho các tông đồ và cũng là cho chúng ta.
Cầu nguyện mới biết mình phải rao giảng như thế nào để người ta có thể nhận biết Tin Mừng của Chúa.
Nếu chỉ rao giảng suông không đủ, phải thể hiện bằng việc làm qua tình thương xua trừ ma quỷ. Xua trừ ma quỷ có nghĩa là giúp người ta chiến đấu và chống lại sự dữ, giải thoát người ta khỏi tội lỗi.
Hai việc nói (rao giảng) và làm (xua trừ ma quỷ) – lời nói và gương sáng phải đi đôi. Đó là kinh nghiệm bậc thầy!
Loan báo Tin Mừng ngày nay cũng như vậy thôi. Kinh Thánh và Giáo huấn Hội Thánh đã chỉ dẫn rất rõ, đan cử vài ví dụ:
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19).
“Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17).
Thậm chí việc làm còn quan trọng hơn: “Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và cung kính của chị em” (1 Pr 3,1-2).
Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: "Thời nay, người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu người ta nghe người giảng, thì đó là vì người giảng là một chứng nhân".
Tôi có ý thức sứ vụ Loan báo Tin Mừng chính là sứ vụ của tôi không?
Cách sống của tôi có thể hiện đức tin tôi đang có không?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |