Theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta là “Tôn Sư Trọng Đạo” từ ngàn xưa, khộng chỉ vì ngày mừng 20/11 hôm nay, nhưng đây là dịp để nhắc nhở anh chị em chúng ta bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn Thầy Cô, người đã dẫn dắt chúng con trên đường đi tìm Đức Tin và tìm Hạnh Phúc.
Kính thưa Thầy Cô, biết ơn Thầy không chỉ 1 ngày này mà chắc chắn rằng sự biết ơn đó luôn luôn trong lòng của chúng con.
Cộng đoàn đã hiện diện 23 năm, anh chị em chúng con hầu hết là học trò từ các lớp học của Thầy Cô.
Chúng con nhớ đến những Người Thầy Cô đã hiện diện và làm nên cuộc đời chúng con. Từ những người Thầy đầu tiên trong đời là Cha Mẹ đã dìu dắt chúng con những bước chân chập chững đầu tiên, rồi đến những Thầy Cô, những ân sư đã chỉ dạy và hướng dẫn chúng con trong suốt thời gian chúng con lớn lên và trưởng thành.
Rồi ở môi trường Cộng Đoàn này, nơi Chúa đã dẫn đắt tất cả chúng con đến đây bởi mối liên hệ Thiêng Liêng, và nơi đây chúng con lại được Thầy Cô dẵn đắt và chỉ dạy những bước chân chập chững vào đời sống hôn nhân
Chắc chắn rằng mỗi người hiện diện nơi đây đều có những cảm nghĩ và tình cảm về Thầy Cô khác nhau, nhưng chắc rằng đều có những điểm chung
Thầy đã Nghiêm khắc với chúng con
Vì sự nghiêm khắc của thầy đã làm nên một nét văn hóa của Cộng Đoàn này.
Chúng con rất biết ơn những lần Thầy đã sửa sai và la rầy với ý xây dựng, với mong muốn cho chúng con sống tốt hơn.
Cảm ơn Thầy đã nghiêm khắc với chúng con.
Thầy đã Thẳng thắn với chúng con
Trong rất nhiều lần làm việc cùng Thầy, bằng kinh nghiệm sống và phục vụ của Thầy, tôi và nhiều anh em huynh trưởng đã nhận được những góp ý rất thẳng thắn mang tính xây dựng mà không sợ làm phiền lòng để công việc, chắc rằng anh chị em cũng vậy.
Cám ơn Thầy đã thẳng thắn với chúng con.
Thầy đã Động viên chúng con
Với lớp học rất đặc biệt như thế này, lớp học Sống yêu Thương, sống đời gia đình, đã rất nhiều lần Thầy Cô đã chỉ dạy và động viên chúng con.
Cám ơn Thầy Cô
Thầy đã dạy cho chúng con những bài học cuộc đời
Chắc chắn rằng Chúa đã ban cho Thầy những đặc sủng riêng cho việc phục vụ những người sống đời Hôn Nhân bằng việc đã dẫn dắt Thầy qua những năm tháng sống đời Tu kết hợp với kinh nghiệm sống đời gia đình (điều này không phải ai cũng có) để Thầy dạy cho chúng con những bài học cuộc đời từ việc làm ăn, sinh sống đến việc dạy dỗ con cái…….
Xin cám ơn Thầy Cô
Thầy đã Kiên nhẫn với chúng con
Điều này thì chắc chắn rằng anh chị em chúng ta đều có những cảm nghiệm, Thầy Cô đã rất kiên trì và kiên nhẫn với hơn 300 anh chị em mỗi người, mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng.
Xin cám ơn Thầy
Đam mê với việc dạy và phục vụ
Điều này thì ai cũng có thể thấy, Thầy làm việc không biết mệt mỏi, với mọi nơi và với những người cần đến Thầy
Cảm ơn Thầy
Thầy đã Cống hiến tất cả thời gian
Thầy đã dùng hầu như tất cả thời gian của mình cho việc phục vụ và dạy học.
Thầy đã vui với chúng con
Ngoài những sự nghiêm khắc và thẳng thắn như trên, Thầy cũng là người rất vui vẻ, Thầy và chúng con chắc chắn đã có rất nhiều niềm vui bên nhau qua những chuyến đi, những lần đi phục vụ ở xa, những kỳ tĩnh tâm…
Xin cám ơn Thầy vì tất cả.
Nhân ngày hôm nay, Anh Chị Em chúng con xin kính chúc Thầy Cô, trước tiên là sức khỏe luôn được tốt, gia đình luôn được bình an và Thầy Cô luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần.
Cộng Đoàn cũng xin gởi đến các thành viên nhà giáo luôn mạnh khỏe, hăng say công việc giảng dạy, tận tâm với công việc và tìm thấy nhiều niềm vụi trong công việc của mình.