Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A
THA TẤT CẢ
”Người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng… tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết". Tôn chủ của tên đầy tớ chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.
Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"…
... Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông” (Mt 18,21-35).
Dụ ngôn trên cứ y như là Chúa đang nói với tôi.
Tội tôi từ trong dạ mẹ cho đến bây giờ, tội nặng tội nhẹ chồng chất.
Vậy mà Chúa đã tha hết, tha trọn vẹn cho tôi rồi, chẳng đòi một điều kiện nào.
Ấy vậy, anh em, bạn hữu, con cái, cha mẹ, vợ/chồng có làm gì đụng chạm, xúc phạm, sai sót với tôi một chút, sao tôi cứ ghim, cứ găm hoài. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Để đó tính sau. Tha mà không thứ. Khoan mà không dung. Có khi còn hằn học, hận thù.
Tôi thật sự giật mình khi đọc đoạn Tin Mừng tuần này:
Vì tha như Phêrô tha bạn – 7 lần – mà Chúa còn chưa chịu.
Chúa đòi 70 lần 7, nghĩa là tha tuyệt đối, tha không giới hạn, tha hoàn toàn.
Như vậy, làm con cái Chúa, không còn đặt vấn đề tha bao nhiêu? Tha thế nào? Chỉ có một cách duy nhất: Tha tất cả!
Khó quá! Nhưng không được bỏ qua.
Các thánh cho ta một vài kinh nghiệm:
- Luôn ghi nhớ tư tưởng: “Thiên Chúa đã tha cho tôi những món nợ khổng lồ, thì tôi không còn có thể coi người nào khác như mắc nợ với mình nữa”.
- Tâm niệm chính mình là kẻ tội lỗi, sao lại chấp tội người khác.
- Soi gương của Chúa Giêsu, của nhiều vị thánh đã tha cho kẻ hãm hại, giết mình để mà noi theo.
- Tha thứ sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc, lâng lâng sự thánh thiện tốt lành.
Chúng ta thử bắt chước, được chừng nào hay chừng đó.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |