Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung
CHÚA BIẾN HÌNH
”Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (Mt. 17,1-9)
Việc biến hình không chỉ là một biến cố đơn lẻ trong cuộc đời Chúa Giêsu. Đó là một biến cố quan trọng liên kết toàn bộ cuộc đời của Ngài.
Có một tiếng vọng khi Đức Giêsu chịu phép rửa: “Đây là con Ta, người Ta tuyển chọn”. Đây là điều tiên báo trước (cái chết của Ngài) vì Môsê và Êlia đàm đạo với Chúa Giêsu về “con đường của Ngài”, một hành trình trọn vẹn bao gồm từ cuộc sống này và qua cái chết đến đời sống mai sau. Cũng thoáng hiện hình ảnh của sự phục sinh – Chúa Giêsu xuất hiện với gương mặt được biến đổi, y phục Ngài trở nên trắng như tuyết như khi Ngài sống lại.
Sự biến hình là một khoảnh khắc Chúa Giêsu vượt qua cõi đời này và dàn trải cho biết Ngài là ai, Ngài đã đến từ đâu và nơi Ngài sẽ ra đi.
Qua bí tích Thanh Tẩy, tôi cũng biến hình. Nếu tôi để Thần Khí đụng chạm đến cuộc đời tôi, tôi có thể trải nghiệm được ý nghĩa tôi là ai, tôi từ đâu đến và tôi sẽ đi về đâu. Tôi có thể nhận ra rằng có Thiên Chúa và rằng cuộc đời tôi có ý nghĩa và có mục đích.
Thinh lặng và cầu nguyện sẽ giúp tôi chạm đến rộng hơn, phong phú hơn ý nghĩa và chân lý biến cố Chúa Giêsu Biến Hình… và tôi được mời gọi cùng trải nghiệm với Ngài việc biến hình trong cuộc đời của chính tôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |