HẠT GIỐNG NÀO?
“…Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục" (Mt 13,19-23).
Chúa cho chúng ta vào đời và trao cho mỗi người một sứ mệnh. Ngài không dựng nên chúng ta mà không có mục đích. Ngài ban cho chúng ta đầy đủ ơn Ngài để thi hành sứ mệnh đó. Ngài chẳng bao giờ ngừng mắt chăm sóc và bổ sức cho ta. Chỉ có vấn đề là Ta đã biết đón nhận ơn Ngài ban cho hay không?
Vì vậy, dụ ngôn này nhằm nói đến sự đáp trả của chúng ta trước sứ mệnh Ngài trao - mà Ta có thể thấy rõ ở những câu trên.
Ta có biết đọc, nghe, hiểu Lời Chúa để làm kim chỉ nam cho đường mình đi không?
Ta có biết đón nhận, sống Lời Chúa vững vàng để vượt qua những khó khăn thử thách không?
Ta có gạt Lời Chúa qua một bên để chạy theo bả phú quý vinh hoa và mặc sự đời lôi cuốn đưa đẩy không?
Sống ơ hờ (vệ đường), sống khô khan (sỏi đá), sống không thống nhất tâm hồn (bụi gai) – Không phải là lối sống của người Kitô hữu.
Chúa muốn chúng ta nghe - hiểu - sống Tin Mừng để trở nên chứng ta giữa dòng đời, để thành hình ảnh đẹp (đất tốt) cho người khác nhìn vào nhận biết cao rao danh Chúa Trời.
Dừng lại ít phút xem mình đang thuộc loại nào?
Cám ơn Chúa. Đây là dịp để chúng con nhìn lại mình và trở về có một lối sống mới.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|