Chào mừng 25 năm Sống Tin Mừng Tình Yêu - Xin cho chúng con lương thực hàng ngày
Xin cho chúng con lương thực hằng ngày”. Đó là lời kinh mà em thuộc nằm lòng đã lâu. Lúc còn bé, ngày nào em cũng ngâm nga lời kinh này mặc dù không hiểu gì hết. Đến khi lên sáu, em mới biết đây là lời kinh để cầu nguyện với Chúa. Cho đến lúc 12 tuổi, đọc kinh “Lạy Cha” hằng ngày,..
Trong giai đoạn này nhắm đến 3 mục tiêu sau:
1.Giúp nhau ý thức và cố gắng trung thành sống Qui ước mỗi ngày mà chúng ta đã cam kết và chọn sống. 2.Giúp nhau thay đổi nếp sống cũ và thực hành nếp sống mới với những gợi ý cụ thể dưới đây...
Chúng ta có một qui ước với Chúa và với nhau: - Qui ước giúp chúng ta có một tương quan mật thiết với Chúa. - Chúng ta có một lối sống chung và một văn hóa Kitô giáo nói chung và của cộng đoàn nói riêng...