Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
KHÓA TÌM HIỂU ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH           

Bài 1:             
BIẾT MÌNH ĐỂ CÙNG NHAU XÂY DỰNG CUỘC SỐNG LỨA ĐÔI

Kết hôn là quyết định cùng nhau xây dựng đời sống lứa đôi, là đồng hành trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của chung hai người.

Nghĩa là công trình xây dựng hạnh phúc hôn nhân và gia đình đòi hỏi sự đóng góp chung của cả hai người, và mỗi người được mời gọi đóng góp tất cả phần tư riêng của mình.

Muốn được như vậy, chúng ta cần BIẾT MÌNH LÀ AI, BIẾT MÌNH CÓ NHỮNG GÌ, BIẾT MÌNH CẦN NHỮNG GÌ...

I.
        
MÌNH LÀ AI ? Mình là một CON NGƯỜI.

1.1. Mình có một thân xác:

- Thân xác mình giúp cho mình có mặt, tiếp xúc, cộng tác với đời, với người.

- Thân xác là con người sống trong tương quan với thế giới bên ngoài, cho phép mình diễn tả, thông đạt, nói lên và thực hiện những tâm tình, ý nghĩ, suy tính bên trong, trong trí trong lòng.

Biết thân xác của mình là hiểu biết và xử sự, “quản lý” con người thể chất của mình với các cơ quan, bộ phận theo đúng chức năng của chúng để mưu ích cho chính mình và bảo vệ, phát triển khả năng sinh tồn.

1.2. Mình có trí tuệ - Ý chí - Trí nhớ:

-      
Khả năng hiểu biết, học hỏi, suy tư.

-      
Khả năng chọn lựa, quyết định và thực hiện những suy nghĩ.

-      
Khả năng giữ lại những chuyện đã xảy ra và hồi tưởng lại.
 
Biết mình là biết khả năng học hỏi, là biết trình độ hiểu biết kiến thức thu thập được, là ý thức những tài ba, nhưng cái hay dở của mình trong suy tư, học hành.

1.3. Mình có một trái tim:

- Khả năng yêu thương giận ghét, vui buồn của con tim, khả năng cảm xúc của mình.

- Khả năng khao khát, ước mơ, vươn lên trong cuộc sống.
 
Biết mình là hiểu rõ con tim của mình với những hoạt động phong phú, đa dạng với những sức mạnh của tình cảm nơi mình, cũng như những thương tích quá khứ để lại trong tim.

1.4. Mình có một tâm hồn (Lương tâm sâu thẳm):

- Ở trong sâu thẳm của con người, cũng là nơi cao quý nhất của con người: cái TÂM con người hiện diện như một vị chỉ huy, lãnh đạo, hướng dẫn cuộc sống con người.

- Là nơi con người tiếp xúc với thực tại thiêng liêng nhất trong cuộc sống của mình: Thiên Chúa.

Biết mình là gặp được con người đích thật của mình, nắm bắt được sức sống nhiệm mầu nơi bản thân, những động lực chi phối và hướng dẫn hành động, tương quan của mình trong cuộc sống.

II. Mình ở nơi nào và tương giao với ai?

Cuộc sống ở những môi trường khác nhau, và sự tiếp xúc với những con người khác nhau, làm nên con người của mình hôm nay. Cho nên, biết mình cũng là biết những nơi mình đã sống, những người mình đã gặp gỡ và những gì từ đó đóng góp tạo nên mình hiện giờ.

2.1. Biết GIA ĐÌNH của mình:

- Là tổ ấm, là môi trường đầu tiên đón nhận mình và không ngừng ấp ủ, nuôi dưỡng, chở che. Những nơi nào gia đình mình đã sống, đã lớn lên để lại không ít nhiều yếu tố xây dựng con người mình, không ít nhiều kỷ niệm vui buồn tác động trên bản thân.

- Là những con người đã có mặt trong đời mình từ khi mở mắt chào đời cho đến hôm nay: cha mẹ, anh chị em, ông bà, bà con, xóm giềng...

Biết gia đình của mình là biết những con người đã tác động sâu xa, lâu dài, mạnh mẽ trên cuộc sống của mình và những ảnh
hưởng còn lưu lại nơi bản thân.

2.2. Biết NHÀ TRƯỜNG của mình:

Sau gia đình, nhà trường là nơi hun đúc, xây dựng cho mình hết sức sâu đậm do thời gian đã sống, đã học ở đó.

Nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức, nhưng còn là nơi gặp gỡ giữa mình với THẦY CÔ, BẠN BÈ, với những CON NGƯỜI TRONG QUÁ KHỨ mình được gặp gỡ qua sách vở, qua các môn học.

Biết mình là hiểu được rằng những AI, những CÁI GÌ đã ảnh hưởng trên mình trong thời gian sống dưới mái nhà trường.
Song cũng là biết những khả năng, tài ba mình có được và những giới hạn yếu kém của mình trong lĩnh vực trí thức.
Chính trong thời gian dưới mái trường này, con người đã ôm ấp những ước mơ và lý tưởng của tuổi trẻ là nguồn năng lực cho tương lai.

2.3. Biết CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH (Giáo xứ) của mình:

Là người Kitô hữu, vừa khi sinh ra, chúng ta đã tiếp xúc ngay với môi trường là Hội thánh và những con người trong Hội thánh. Suốt trọn thời gian qua, chúng ta đón nhận từ nơi đó rất nhiều ảnh hưởng tác động không ít trên con người và cuộc đời mình.

Biết CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH là ý thức được những gì Thiên Chúa và Hội Thánh đã đem lại cho tâm hồn và cuộc sống của mình cho đến hôm nay, và cả trong tương lai.

2.4. Biết XÃ HỘI của mình:

Con người không chỉ lớn lên trong gia đình, nhà trường và Hội Thánh, mà còn sống trong XÃ HỘI, QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, THẾ GIỚI. Truyền thống văn hóa, chuyển biến chính trị, kinh tế, xã hội đã góp phần xây dựng con người và cuộc sống của mình, trong quá khứ và hiện tại.

Biết mình cũng đòi hỏi nhìn thấy nơi chúng ta những gì xã hội chung quanh cung cấp cho cuộc sống thể chất và tinh thần của mình, và đánh giá được những mặt ưu khuyết điểm, đồng thời chúng ta cũng nhận biết mình qua tương giao với những ĐỒNG NGHIỆP / CẤP LÃNH ĐẠO của MÌNH trong đời sống nghề nghiệp.

III. Mình sống trong thời gian: quá khứ - hiện tại - tương lai.

Biết mình còn là biết con người mình trong THỜI GIAN-KHÔNG GIAN, bởi vì mình là một con người sống không ngừng lớn lên, phát triển, một con người không chỉ là hậu quả của quá khứ, song còn là người sáng tạo tương lai từ chính cuộc sống hôm nay.

Do đó:
+  Biết quá khứ, là biết những gì làm nên hiện tại.
+  Biết hiện tại, là biết những gì mình đang có, đang nắm trong tay, biết cái VỐN hiện nay của mình.
+  Biết tương lai, là biết những gì đang lôi cuốn, thu hút, điều động cuộc sống của mình, lý tưởng đời mình.

KẾT LUẬN

“Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng”,
"Biết mình, biết người bảo đảm thành công".

Trong hôn nhân, là nơi mà hai con người được mời gọi góp chung tất cả những gì là mình, là của mình để xây dựng một cái chung của hai người, để thành công người ta cần BIẾT MÌNH và BIẾT MÌNH CỦA MÌNH, nghĩa là cái mình của người mình thương.

Muốn cùng nhau xây dựng một mái nhà chung cũng cần biết rõ mình có gì để CHIA SẺ, THIẾU GÌ, CẦN GÌ VÀ MONG ĐỢI GÌ?

Và nhờ hai người đều biết mình, và biết “mình của mình” mà chúng ta có thể thông cảm với nhau, chấp nhận nhau, hòa hợp với và đóng góp cho nhau để cùng tu sửa, xây dựng và bổ túc cho nhau trong hành trình yêu thương.

Công việc này không chỉ bắt đầu và làm một lần khi khởi sự việc chuẩn bị hôn nhân, song còn phải được tiếp tục mỗi ngày trong suốt cuộc sống.

Chúc các bạn khám phá được con người đích thật của mình.
Đó là cái VỐN quí nhất, kho tàng đẹp nhất mà bạn có thể trao tặng cho người yêu của mình.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             
TÌM HIỂU BẢN THÂN 
 
Để xây dựng đời sống lứa đôi
Việc cần thiết đầu tiên là HÃY TÌM BIẾT MÌNH: TÔI LÀ AI?

«Bạn hãy nói cho tôi biết bạn là ai,
Tôi sẽ nói cho bạn biết ai là người bạn sẽ cưới».
 
TÔI LÀ AI? Điều này không hiện rõ ngay, và tôi cũng không dễ gì xác định liền một lúc con người của tôi như thế nào. Song nếu chịu khó nhìn kỹ một chút, cố gắng nhìn lại quá khứ đời mình, gia đình chiếc nôi của mình, những nơi tôi sống, những người tôi thương, những việc tôi làm... Tất cả những cái đó kết nối với nhau thành một con đường hiện ra trước mặt tôi, chỉ cho tôi thấy mình đang đi về hướng nào, và trên con đường ấy, tôi có thể chọn người đồng hành với tôi. 
 
Bạn hãy dành thời giờ để nhớ lại và ghi ra giấy những gì đánh động mình qua các câu hỏi sau đây:

1.
TÔI ĐÃ SỐNG TRONG GIA ĐÌNH NÀO?

1.1- Ba tôi, mẹ tôi và tôi:

* Điều gì nổi bật nơi cha, nơi mẹ, trong cuộc sống gia đình?

* Cái gì gắn bó tôi với ba, với mẹ, với ba mẹ?

* Ba mẹ tôi là một đôi vợ chồng...

* Tôi muốn sống như ba mẹ ở điểm nào?

* Tôi nghĩ mình sẽ sống khác ba mẹ ở điểm nào?  

1.2- Ông Bà, nội ngoại, Anh chị em trong nhà để lại trong tôi những tâm tình, kỷ niệm nào?

2. NHỮNG VÙNG ĐẤT TÔI ĐÃ ĐI QUA? NHỮNG CON NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP GỠ?

2.1- Từ nhỏ đến nay, tôi đã sống trong những vùng đất nào, dưới những mái nhà thế nào?

2.2- Những biến cố quan trọng nào đã ghi dấu đời tôi?
Những kinh nghiệm nào ghi sâu trong lòng tôi?

2.3- Những con người nào đã đi qua đời tôi (còn sống hay đã chết), và còn ảnh hưởng trên cuộc sống của tôi?

3.    HỌC HÀNH / CÔNG VIỆC:

3.1- Trong học hành, tôi có những khả năng, sở thích, năng khiếu, những thành công, thất bại nào?

3.2- Qua từng giai đoạn cuộc sống, tôi đã có những ước mơ, hoài bão, giấc mộng nào?

3.3- Tôi ưa chuộng, say mê những bài thơ, bản nhạc, cuốn sách, bộ phim nào?

3.4- Những công việc nào làm tôi hài lòng, nghĩ rằng mình thành công?

4. TÌNH CẢM - BẠN BÈ:

4.1- Bạn bè của tôi gồm những ai?

4.2- Những niềm vui, nỗi buồn, những gian khổ trong đời tôi?

4.3- Các nhóm bạn, đoàn thể, tổ chức tôi đã tham gia, và còn để lại ảnh hưởng nơi tôi?            

5. ĐỜI SỐNG TÂM LINH, TÔN GIÁO:

5.1- Tôi hiểu biết và hướng về tôn giáo từ khi nào? như thế nào?          

5.2- Tôi quan tâm đến những AI? những sinh hoạt nào? những điều gì?                            

5.3- Tôi không còn quan tâm đến những gì thuộc tôn giáo?

5.4- Tôn giáo đã đem lại gì cho đời tôi?

5.5- Có điều gì trong tôn giáo làm tôi khó chịu, bất bình?                  

6. ƯỚC MƠ ĐỜI TÔI

6.1- Những lúc nào trong đời mình, tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc, bình an và niềm vui tràn đầy trong tâm hồn, nơi thân xác?                        

6.2- Những người nào đã hay đang khơi dậy nơi tôi niềm vui sống, lòng can đảm sống và phấn đấu, giúp tôi muốn sống và sống cho người khác?

6.3- Đối với tôi, điều quan trọng số một (thu hút sức lực của tôi) là:        
            - Trước mắt (lúc này):
            - Về lâu, về dài (trong tương lai gần-xa):

6.4- Tôi cảm thấy
            - Lời phê phán tốt nhất của người khác về tôi là:
            - Lời nhận định xấu nhất về tôi là:

6.5- Lời khuyên tốt nhất tôi đã nghe được là:

6.6- Người bạn đời tôi mơ ước là người thế nào?

7. NHỮNG BÓNG ĐEN

7.1- Những gì đã làm tôi đau đớn, gây thương tích trong lòng tôi, cho cuộc đời tôi, cho thân xác tôi nhiều nhất?

7.2- Có điều gì tôi chưa thỏa mãn trong đời? Những gì tôi cảm thấy mình đã làm hỏng đời mình, làm hỏng đời kẻ khác?   

7.3-
Theo tôi, điều gì đang cản trở, giới hạn hạnh phúc, khát vọng của tôi?             

7.4-
Hiện nay và trong tương lai: tôi âu lo, sợ hãi điều gì nhất?    

7.5- Tôi có e ngại đối với những gì có thể xảy ra trong hôn nhân?                       

Nhìn lại đời tôi, quá khứ, hiện tại, tương lai, tôi cảm thấy sợi chỉ đỏ nào liên kết các chặng đường đời mình không?
 
SỰ SỐNG, CON NGƯỜI TÔI từng bước được hình thành rõ nét hướng về tương lai. 

Có lẽ tôi cũng nhận ra một sự hiện diện yêu thương nào đó chăm sóc, mời gọi. 

 
HÃY VỮNG TIN ... HÃY TẠ ƠN ... ĐỨNG DẬY LÊN ĐƯỜNG
 
***


3 cách giải thích vì sao ta tin Chúa (12/4/2024)

Sáu cách khuyến khích trẻ lắng nghe tích cực (21/2/2024)

Tại sao hôn nhân thời nay dễ đỗ vỡ? (30/1/2024)

ĐTC Phanxicô đề nghị chúng ta hãy tập tha thứ (15/1/2024)

3 đoạn Kinh Thánh đem lại bình an cho cha mẹ (9/12/2023)

Tin tưởng người bạn đời là gì? (10/11/2023)

Năm lời khuyên giúp trẻ biết kiểm soát và có hành vi đúng mực (14/10/2023)

Gia Đình & Giáo Dục (15/9/2023)

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa (19/8/2023)

Nhìn lại mình (3/8/2023)

Giải quyết chuyện gia đình (22/3/2011)

Tứ đức trong thời hiện nay (18/3/2011)

5 cách yêu làm bạn thông minh hơn (14/3/2011)

Lời Mẹ khuyên con gái (8/3/2011)

“Một tuần không mắng con” (4/3/2011)

7 Ðức Tính Sống Ðộng Của Cha Mẹ (24/2/2011)

Bệnh đàn ông (19/2/2011)

Hôn nhân khởi đầu và kết thúc bằng tình yêu (16/2/2011)

Có nên đọc lén thư từ, tin nhắn của bạn đời? (14/2/2011)

10 dấu hiệu khi vừa thụ thai (10/2/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối
 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn