Ngày 30/11/2015 – Thứ hai sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Thánh Anrê
Hôm
nay mừng lễ Thánh Anrê. Thánh Anrê là anh của Thánh
Phêrô và cả hai được Chúa Giêsu gọi cùng một lúc.
"Khi Ðức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê,
Người trông thấy hai anh em kia, ông Simon gọi là
Phêrô, và anh của ông là Anrê, đang quăng chài xuống
biển. Người nói với các ông: ”Các anh hãy theo tôi,
tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người
như lưới cá”. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi
theo Người." (Mt. 4,18-20)
Thánh sử Gioan mô tả Anrê như một môn đệ của Gioan
Tẩy Giả. Một ngày kia, “Khi Ðức Giêsu đi ngang qua,
Gioan Tẩy Giả nói: "Ðây là Chiên Thiên Chúa." Anrê
và các môn đệ khác liền đi theo Ðức Giêsu”. Ðức
Giêsu quay lại và thấy các ông đi theo mình, Người
hỏi: “Các anh tìm gì thế?”. Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy
ở đâu?”. Người bảo họ: “Đến mà xem”. Họ đã đến xem
chỗ Người cư ngụ, và ở lại với Người cả ngày hôm ấy.
(Ga. 1,38-39).
Trong Tin Mừng không nói nhiều về Thánh Anrê. Trong
phép lạ bánh hoá ra nhiều, chính Anrê là người cho
biết cậu bé trai có mấy cái bánh và 2 con cá (x. Ga.
6,8-9). Khi dân ngoại muốn đến gặp Ðức Giêsu, họ đến
với ông Phi-líp trước, nhưng ông Phi-líp lại bàn hỏi
với ông Anrê (x. Ga. 12,20-22).
Truyền thuyết nói rằng chính Thánh Anrê đã rao giảng
Tin Mừng ở những nơi mà bây giờ là Hy Lạp và Thổ Nhĩ
Kỳ, và ngài cũng bị chết treo trên thập giá ở
Patras.
Không
nhầm lẫn khi nói Thánh Anrê là người có uy tín,
tiếng nói và hành động của ông có trọng lượng. Ông
hẳn là người cao niên đáng kính. Ông đi tìm Chúa chứ
chẳng màng lợi danh. Ông sống niềm vui của người môn
đệ và cố gắng làm điều Chúa muốn.
“Đến xem chỗ Người
cư ngụ, và ở lại với Người cả ngày” đánh động tôi
điều gì lúc này?
* * *
"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các
vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang
trước cảnh biển gào sóng thét. Người
ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng
xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay
chuyển.“
(Lc. 21,25-26)
Kinh
Thánh có nhiều chỗ đề cập đến ngày tận thế, nói về
động đất và những dấu hiệu như – mặt trời tối sầm
lại, mặt trăng không còn ánh sáng và các ngôi sao sẽ
rơi xuống khỏi bầu trời.
Các
nhà vật lý nói rằng (theo chuyên môn của họ) ngày
tận cùng của Thái Dương hệ (mặt trời và các hành
tinh) sẽ xảy ra sớm trước khi vũ trụ này chấm dứt.
Vũ trụ (như đang có bây giờ) cuối cùng sẽ chấm dứt,
nhưng hệ mặt trời của chúng ta sẽ phá hủy và bốc
cháy lâu trước đó.
Đó là
một “kịch bản” tưởng tượng có thể xảy ra, có thể có,
có thể không – nhưng suy nghĩ về nó có thể cho ta
một vài viễn cảnh. Cứ giả sử tôi là một trong những
công dân tương lai, được di dời an toàn sang một
hành tinh khác xa với Thái dương hệ của chúng ta đi.
Khi đó
chuyện gì sẽ xảy ra. Đoạn Phúc Âm hôm nay như diễn
ra thực sự trước mắt tôi. Tôi nhìn thấy tất cả những
nơi chốn, những sự vật đã từng là một phần cuộc sống
của tôi trên trái đất này, bùng lên trong ngọn lửa
và rơi hết xuống đại dương. Chỉ khi đó, tôi mới bắt
đầu nhận ra rằng cái gì thật sự là quan trọng đối
với tôi – cái mà tôi đáng trân trọng.
Và,
tôi sẽ làm gì để thực sự gần gũi những người tôi yêu
thương kể từ bây giờ?
Hãy
suy nghĩ về điều này.
Tôi
làm gì để gần gũi những người tôi yêu thương?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường