SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 24/12/2015 – Thứ năm sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Thánh ca Dacaria
Kinh Chúc Tụng (Benedictus) được biết như là thánh
ca Dacaria. Đó là những lời nguyện cảm tạ của
Dacaria về việc Đấng Cứu Thế sẽ đến và việc Gioan
Baotixita sinh ra đời.
Kinh Chúc Tụng (Benedictus) là một trong ba kinh
nguyện lớn trong những chương đầu của Tin Mừng Thánh
Luca và được Giáo Hội dùng hằng ngày trong giờ kinh
Phụng vụ. Hai bài kinh khác là Magnificat (Ngợi
Khen) của Mẹ Maria và Nunc Dimittis (Thánh ca Muôn
Lạy Chúa) của ông Simeon.
***
Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy Thánh
Thần, liền nói tiên tri rằng: "Chúc túng Ðức Chúa là
Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân
Người”. (Lc.
1,67-68)
Đây
là phần đầu của kinh Chúc Tụng (Beneditus) của
Dacaria. Là một phần trong giờ kinh phụng vụ đọc mỗi
buổi sáng của Giáo Hội, cũng như kinh Ngợi Khen
(Magnifiacat) của Mẹ Maria là một phần trong kinh
phụng vụ đọc mỗi buổi chiều trong năm.
Trước khi có chương trình truyền hình sáng sớm và
tối khuya, đã có kinh nguyện buổi sáng và buổi tối
này. Những ngày chưa có điện lực, cuộc sống con
người có những nhịp điệu rõ ràng - ánh sáng và bóng
tối – và khi đó đời sống yên tĩnh hơn bây giờ nhiều.
Ánh sáng đầu tiên của bình minh là dấu hiệu Thiên
Chúa chào đón con cái Ngài, như một người cha, người
mẹ quý yêu con mình. Thiên Chúa không chỉ là một ông
chủ, một đốc công, nhưng là một người có một trái
tim yêu thương, biết rõ mọi sự, và sẵn sàng mang cho
chúng ta một ngày mới tốt đẹp.
Đêm khuya là thời gian phản chiếu lại đời sống, nếu
chúng ta dành ra những giây phút tĩnh lặng. Truyền
hình và Internet làm đảo lộn mọi thứ. Chúng ta đã để
cho chúng giam hãm mình trong một thế giới khác, vì
thế không thể nhìn lại những biến cố xảy ra trong
ngày của thế giới nội tâm của chính mình.
Mùa Vọng là thời gian phù hợp nhất để xem xét lại
việc tôi có để cho Chúa chiếm ngự vào buổi bắt đầu
và chấm dứt một ngày không, hay là dành cho truyền
hình và Internet?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|