SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 20/12/2015 – Chúa Nhật IV Mùa Vọng
Truyền thuyết hay chuyện ngụ ngôn là một câu chuyện
không mang tính cách lịch sử, nhưng đơn giản chỉ
muốn dạy chúng ta một bài học. Những biến cố chung
quanh việc Chúa Giáng sinh đã đem lại nhiều truyền
thuyết.
Truyền thuyết về
cây Giáng Sinh
Một bác tiều phu
làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi vợ và hai con.
Gia đình không bao giờ kêu ca phàn nàn nhưng luôn
cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã ban cho họ.
Một ngày kia họ nghe có tiếng gõ cửa. Đó là một đứa bé đang rét
lạnh và đói run.
Gia đình đưa đứa bé vào nhà, sưởi ấm bên bếp lửa, và lấy bánh mì
cho ăn. Sau đó đứa bé cùng với cả nhà đi ngủ.
Đang đêm, người con gái của bác tiều phu bị đánh thức bởi tiếng
nhạc du dương. Cô bé gọi người em thức dậy và nhìn
ra bên ngoài chúng thấy các thiên thần đang đàn và
hát.
Bỗng nhiên, hai đứa nhỏ nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì
chúng thấy đứa bé đói và lạnh hôm trước đang mặc
quần áo bằng vàng và đội một cái vương miện.
Đứa bé nói với hai đứa trẻ đang còn ngạc nhiên: “Ta là Hài Nhi
Giêsu, vì gia đình đã cho ta vào nhà, sưởi ấm, cho
ta ăn và ngủ, nên ta muốn thưởng cho gia đình”.
Hài nhi Giêsu rút một cành từ cây gỗ linh sam gần đó và trồng nó
xuống đất.
Cành cây nhỏ đó đã nhanh chóng trở thành một cây cao lớn xinh
đẹp. Mỗi năm trong ngày trước lễ Giáng Sinh, nó trĩu
đầy những quả hạnh nhân, táo và quà cho gia đình
người tiều phu tốt bụng đó.
Thánh Giuse
Bản
văn Phúc Âm về việc tìm gặp Chúa Giêsu trong đền thờ
sẽ là lần cuối cùng chúng ta nghe nói đến Thánh
Giuse trong các sách Tin Mừng.
Chúng
ta không biết điều gì xảy ra với ngài, nhưng chắc là
ngài đã qua đời vì sau đó khi Đức Giêsu công khai đi
rao giảng công khai và khi Mẹ Maria đến tìm Người,
chúng ta không nghe nhắc đến ngài. Và với cái chết
của Chúa Giêsu cũng không thấy nói về ngài.
Đã hơn
ngàn năm qua, ngày 19 tháng Ba được chọn để cử hành
lễ kính Thánh Giuse.
Nếu
làm một cuộc khảo sát trên toàn thế giới để tìm xem
vị Thánh nào được dân chúng yêu mến nhất, chắc chắn
Thánh Giuse sẽ là người được bình chọn thứ hai, chỉ
sau Đức Mẹ Maria mà thôi.
Thật
thú vị khi Thánh Giuse được yêu mến nhiều như vậy.
Thậm chí tên của ngài còn không được nhắc đến trong
Phúc Âm Thánh Máccô. Thật sự, ngài chỉ xuất hiện một
lần trên ‘sân khấu’ trong Tin Mừng Thánh Matthêu và
Luca, và chỉ trong biến cố quanh việc Chúa Giêsu
sinh ra. Trong tất cả bốn Tin Mừng ngài đã không nói
một lời.
Vậy
tại sao ngài được yêu mến nhiều như vậy? Bởi vì ngài
chỉ đơn giản cố gắng làm tròn những gì được giao.
Có lẽ
ngài chết mà vẫn nghĩ mình chưa hoàn thành tất cả
nhiệm vụ, hay thậm chí chưa làm tốt chúng. Nhưng
ngài đã cố gắng làm tốt nhất những gì được giao cho
ngài.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|