SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 19/12/2015 – Thứ bảy sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Oplatek

Một tục lệ phổ biến ở Ba Lan là chia sẻ ‘Oplatek’ (còn gọi là ‘Bánh Thiên Thần’) trong những ngày cận kề lễ Giáng Sinh, đặc biệt trong đêm Canh thức Giáng Sinh.

Oplatek giống như một bữa tiệc mở dành cho mọi người. Thành viên trong gia đình và bạn bè sẽ bẻ một miếng bánh và mời một người khác cùng ăn, để nói lên sự chúc lành cho họ và cầu xin họ tha thứ tất cả những sai lỗi mình đã tạo ra.

Người qua đời cũng được nhắc đến trong tục lệ này bằng cách dành phần và cầu nguyện cho họ. Sự chúc phúc này cũng được nhân rộng ra cho những người ở xa bằng việc gửi oplatex qua thư và bưu thiếp thăm hỏi.

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh. Hãy dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và trang hoàng cho đẹp để mừng Chúa Giáng Sinh. Và quan trọng hơn cả, đừng chần chừ gì nữa mà không chạy đến với Bí tích Hòa giải để xin ơn tha thứ. Ngày Chúa đến đã gần kề.

***

“Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.” (Lc 3,18)

Thánh Gioan Tiền Hô đã không nhận được những chỉ dẫn (như chúng ta được cảnh báo) để thi hành những điều ngài đã làm trong đời ngài.

Hãy nghĩ đến 72 môn đệ khi được Chúa sai đi trong Tin Mừng Thánh Luca, hay khi sai Mười Hai tông đồ đi rao giảng Nước Chúa, Chúa Giêsu đã nói với họ “hãy làm điều này” và “hãy mang theo cái này… và khi đến thành nào, hãy làm như thế này, nói như thế này”…

Ngược lại, khi Đấng Mêsia đến, Thánh Gioan còn chưa xác quyết Chúa Giêsu là Đấng phải đến hay không. Khi Thánh Gioan đang ở trong tù (và Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của Ngài), ông đã gửi đi những sứ giả và bảo họ: Hỏi Chúa Giêsu xem Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ một ai khác?

Tất cả những lời khuyên nhủ và rao giảng (chúng ta đọc trong tuần này) dường như không có gì là mới mẻ. Ngài bảo người ta phải đối xử tốt với hàng xóm. Ngài bảo những người thu thuế phải công bằng. Ngài bảo những người lính chỉ thi hành bổn phận của mình mà thôi.

Không có gì lớn lao trong đó cả.

Có lẽ Gioan nghĩ rằng, con người ông thật tầm thường, tuy nhiên ông chính là người mà Chúa Giêsu nói: “Tôi nói cho anh em biết, không có một ai sinh ra từ cung lòng phụ nữ mà cao trọng hơn Gioan”.

Mọi biến cố và thành đạt trong cuộc sống này không nhất thiết phải tương ứng với giá trị của một con người trong kế hoạch của Thiên Chúa… một kế hoạch mà tôi chỉ đánh giá thật sự đầy đủ sau khi tôi chết.

Vì thế, giống như Gioan Tiền Hô, tôi chỉ làm điều tốt nhất trong cuộc sống tôi có và làm điều mà tôi tin là đúng đắn nhất.

Đó là con đường mà tôi có thể rao giảng Tin Mừng cho người khác trong thời đại hôm nay.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu