SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 18/12/2015 – Thứ sáu sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
‘Merry Christmas’
Trong
tiếng Anh, từ ‘merry’ lúc ban đầu không mang ý nghĩa
của ‘vui tươi, hào hứng’. Nó có nghĩa như ‘ơn lành,
bình an’ – một cái gì ở sâu bên trong hơn là ồn ào
bên ngoài.
Có một
ý nghĩa ban đầu nhiều người biết đến là qua lời bài
hát ‘God rest ye merry, gentlemen’. Như chúng
ta thấy ở đó có một dấu phẩy, nó không diễn tả là
‘mọi người vui vẻ’, nhưng nó muốn nói đến phúc lành
mà Thiên Chúa ban cho mọi người – ‘God rest ye
peaceful, gentlemen’.
Vì
thế, khi ta nói ‘Merry Christmas’ với người khác là
ta gửi đến họ một lời chúc lành.
***
“Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần
và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân :
thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ
vào lửa không hề tắt mà đốt đi."
(Lc 3,16-17)
Thánh
Gioan Tiền Hô cho rằng Đấng Mêsia đến và sẽ đặt mọi
vật vào đúng thứ tự của nó để hoàn thành vương quốc
Thiên Chúa, với Giêrusalem là trung tâm. Israel sẽ
trị vì tối cao, đem lại hòa bình và công lý cho toàn
thế giới.
Thánh
Gioan mong chờ một Đấng Mêsia sẽ đến sắp xếp mọi sự
đâu vào đó. Tất cả những điều này, ông nghĩ sẽ diễn
ra trong vài năm, và sẽ hoàn tất trong quyền lực và
sức mạnh.
Nhưng
có nhiều điều mà Thánh Gioan không biết.
Ngài
không biết rằng “một Đấng quyền năng hơn tôi” sẽ đến
và làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa, không
phải là Chúa Giêsu tại trần gian này, mà là Chúa
Giêsu trong lĩnh vực của tử thần. Thánh Gioan
không biết vương quốc Thiên Chúa trị vì được xây
dựng bao lớn và hoàn mỹ cỡ nào. Ông không biết rằng
Chúa của các chúa thì mạnh hơn tất cà các ác thần
trên trần gian này.
Thánh
Gioan thường miêu tả một hình ảnh kinh hoàng đáng
sợ. Nếu ngài biết tất cả những điều Thiên Chúa đã
hoạch định, ngài đã hân hoan hơn một chút.
Nếu
tôi dừng lại và suy nghĩ về sự kiên trì của
Thiên Chúa, cũng như tự hỏi về chương trình lớn lao
của Ngài dành cho thế gian này, có lẽ tôi cũng sẽ
vui hơn một chút.
Kế
hoạch của Thiên Chúa thì lớn hơn và và tốt đẹp hơn
bất cứ điều gì mà Thánh Gioan (hay chính tôi) từng
mơ tưởng đến.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|