SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 16/12/2015 – Thứ tư sau Chúa Nhật III Mùa Vọng

Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936 tại Buenos Aires, Á Căn Đình.

Ngày mai Sinh Nhật Đức Thánh Cha. Chúng con xin chúc mừng Sinh Nhật  Đức Thánh Cha… Chúng con hứa sẽ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha thật nhiều…

Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng giao Người cho ác tâm quân thù. Đừng giao Người cho ác tâm quân thù.

Đức Phanxicô là một trong năm người con của một gia đình công nhân đường sắt gốc Ý di dân. Tên thật của ngài là Jorge Mario Bergoglio. Sau khi theo học ngành hóa học ở đại học, Bergoglio gia nhập dòng Tên và được truyền chức linh mục vào ngày 13.12.1969.

Năm 1992 - ĐTC Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá giáo phận Buenos Aires.

Năm 1998 - Ngài được thăng Tổng Giám Mục giáo phận Buenos Aires vào ngày 28 tháng Hai, sau khi Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Quarracino qua đời.

Năm 2001 vào ngày 21 tháng Hai, Ngài được ĐTC Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y.

Ngài nổi tiếng với sự khiêm tốn cá nhân, mạnh mẽ bảo vệ các học thuyết Giáo Hội và dấn thân cho công bằng xã hội.

Và vào ngày 13.03.2013, ĐHY Bergoglio trở thành vị Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là người đầu tiên của Châu Mỹ La Tinh làm Giáo Hoàng. Ngài chọn Thánh hiệu Phanxicô - Thánh Phanxicô Assisi là người khởi xướng truyền thống làm hang đá Giáng Sinh như hiện nay.

Trong buổi sáng đầu tiên của đời Giáo Hoàng, Ngài đã đến cầu nguyện tại bàn thờ Đức Mẹ trong Đền thờ Đức Bà Cả. Rồi viếng thánh tích Máng Cỏ ở dưới bàn thờ chính và viếng Nhà Nguyện Sistina nơi có bàn thờ mà thánh Ignatio Loyola (người sáng lập dòng Tên) đã dâng thánh lễ đầu tiên của ngài vào lễ Giáng Sinh.

***

“Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?". Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình." (Lc 3,14)

Những người lính này là ai?

Một số học giả cho rằng họ là những người Do Thái phục vụ cho Hêrôđê Antipas, hoặc có lẽ là những người Do Thái đi lính cho Xêda.

Trong nhiều trường hợp, thì người lính gần giống như người cảnh sát. Họ có nhiều quyền lực. Nếu một người lính mà tố cáo một người hay làm chứng chống lại một người nào đó, thì đó là sự thật.

Lúc này, Thánh Gioan đang nói với những người lính này, đừng bắt người không đúng và hãy hài lòng với tiền lương được trả. Đừng hối lộ, đừng bắt nạt một ai. Hãy cư xử công bằng với mọi người.

Tô tự hỏi có phải Thánh Gioan nói với tôi không? Cuộc sống của tôi thì khác xa lối sống của những người lính đó. Nhưng thực tế cuộc đời tôi lại đầy cám dỗ lợi dụng người khác và sử dụng họ theo mưu đồ của mình.

Khi tôi chuẩn bị chờ đón Chúa đến trong lễ Giáng Sinh, tôi có để tâm đến những lời của Thánh Gioan nói không, có suy nghĩ gì về tình trạng, tính khí, con người của mình không?

Mối nguy hiểm nào lấn áp đời sống Kitô hữu của tôi? Tôi cần điều chỉnh lại một vài điều…

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu