SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 14/12/2015 – Thứ hai sau Chúa Nhật III Mùa Vọng
Thánh Gioan Thánh Giá
Hôm
nay mừng lễ Thánh Gioan Thánh Giá.
Thánh
Gioan Thánh Giá sinh năm 1542 trong ngôi làng nhỏ
Fontiveros gần thành phố Avila, tại Vecchia
Castiglia, Tây Ban Nha. Thân phụ ngài là ông Gonzalo
de Yepes, thuộc gốc thượng lưu nhưng bị đuổi khỏi
nhà và bị truất hữu hết tài sản vì đã lập gia đình
với Catalina, là một thiếu nữ khiêm tốn làm nghề dệt
tơ lụa. Mồ
côi cha từ khi lên 9 tuổi,
Gioan cùng mẹ và em trai là Phanxicô di cư về Medina
del Campo
sống lao đao với cảnh nghèo đói - nhưng nhờ trí thông minh, ngài đã
được cha sở lưu tâm và được nhận vào nhà trường Dòng
Tên của địa phương.
Năm 20
tuổi, ngài vào dòng Cát Minh (Carmêlô) để học hỏi
trở thành linh mục. Không lâu sau đó, ngài được thụ
phong vào năm 1567, Thánh Gioan đã gặp Thánh nữ
Têrêsa Avila, người bắt đầu việc cải tổ dòng Cát
Minh. Qua năm sau, ngài cùng với Thánh nữ phục hồi
lại luật lệ nguyên thủy của nhà dòng, một lối sống
giản dị khổ hạnh và luôn suy ngắm. Vì các ẩn tu chỉ
mang săng đan nên người ta thường gọi họ là Dòng Cát
Minh không giày.
Thánh
Gioan được nhắc đến vì đời sống tâm linh và vì những
cải tổ cho nhà dòng. Nhưng ngài còn là một nhà thơ,
được biết đến với tác phẩm “Một tăm tối của linh
hồn” và “Bài thánh thi thiêng liêng”.
Cuộc đời của Ngài tràn lửa tình yêu. Ngài đã sống
tình yêu và khích lệ mọi tu sĩ trong dòng hãy sống
tình yêu như Chúa đã sống. Ngài hưởng thọ 49 tuổi
sau một cơn bệnh trầm trọng. Ngài về với Chúa vào
ngày 14.12.1591.
Năm 1926, Ðức Thánh Cha Piô XI đã nâng Ngài lên với
danh hiệu "Tiến sĩ Hội Thánh" do các tư tưởng sâu
sắc và nền linh đạo quí giá Ngài để lại cho dòng Cát
Minh và Giáo Hội.
***
“Đám đông hỏi ông rằng : "Chúng tôi phải làm gì đây
?". Ông trả lời : "Ai có hai áo, thì chia cho người
không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." (Lc 3,10-11)
Trong
bản văn Phúc Âm tuần này, nhiều người từ khắp nơi
đến hỏi Thánh Gioan Tiền Hô về việc thay đổi cuộc
đời của họ.
Chúng
tôi phải làm gì?
Thánh
Gioan đã không bảo họ chấp nhận một lối sống trong
sa mạc như ngài trước đây. Ngài không bảo họ phải hy
sinh chịu đau khổ, mặc áo gai, rắc tro lên đầu.
Hơn
thế, ngài bảo họ phải thay đổi cuộc sống để tuân thủ
những đòi hỏi của Đấng Thiên Sai đang đến… như là
chia sẻ cơm ăn, áo mặc với người khác, chia sẻ với
những người thiếu thốn hơn mình. Ngài nhắc nhở họ
trong thế giới họ đang sống có rất nhiều người nghèo
và cũng rất nhiều người giàu.
Bản
văn Phúc Âm tuần này là đặc trưng của việc rao giảng
của Thánh Gioan Tiền Hô, đặc biệt ứng dụng cho việc
hướng dẫn xã hội. Một mặt ngài cố không làm đảo lộn
mọi trật tự của xã hội đương thời. Mặt khác ngài
mờii gọi mọi người thực sự quan tâm chăm sóc cho
người thân cận.
Thánh
Gioan đã rao giảng điều cốt lõi mà Chúa Giêsu vẫn
nhắc đi nhắc lại trong Tin Mừng của Người: quan tâm
đến người đang cần chúng ta.
Đó là
điều mà ta cần suy nghĩ trong suốt Mùa Vọng này một
cách đặc biệt.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|