SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 10/12/2015 – Thứ năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Thomas Merton
Thomas
Merton gia nhập dòng Gethsemani thuộc bang Kentucky
và trở thành một đan
sĩ Xitô (Trappist) vào ngày này (10/12) của
mùa Vọng năm 1941.
Hai
mươi bảy năm sau, ngài cũng qua đời vào ngày này
(10/12) năm 1968. Ngài chết do vô tình đụng vào
chiếc quạt máy bị
mát điện khi đang tham gia một hội nghị liên
tôn ở Bangkok. Ngài qua đời lúc 53 tuổi.
Thomas
Merton là một nhà văn và nhà thơ có tài (thơ của
ngài được thu thập gần 900 trang). Quyển tự truyện
‘Bảy tầng núi’ (The Seven Storey Mountaim) của ngài
xuất hiện vào năm 1948 và đã trở thành sách bán chạy
nhất lúc đó.
Mặc dù
sống đời ẩn tu trong nhà dòng, nhưng ngài lại quan
tâm đến vấn đề đạo đức của con người thời đại, những
bài viết của ngài được ái mộ rộng rãi. Ngài đã mang
vào cuộc sống con người bình thường một chiều sâu
nội tâm phong phú. (xem thêm:
http://www.vietcatholic.net/News/Html/68549.htm)
***
“… Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có
tiếng người hô trong hoang địa :
hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho
thẳng để Người đi.”
(Lc 3,4)
Thánh
Luca trích dẫn một đoạn sách tiên tri Isaia được
viết vào thời Israel bị cầm giữ trong một miền đất
dân ngoại.
Tưởng
tượng “đoàn dân được chọn” nghĩ thế nào khi nghe
đoạn sách tiên tri này. Thiên Chúa đã hứa giải phóng
họ khỏi sự giam cầm, và lời tiên tri mô tả một con
đường trải thảm dẫn đưa họ trở về nhà – một con
đường bằng phẳng, thẳng tắp và trơn tru.
Một
trong những món quà vĩ đại mà Thiên Chúa dành cho
dân Israel là sự tự do trong quá khứ. Bây giờ người
dân tin rằng việc mong chờ Đấng Mêsia lâu năm sẽ
cũng được đáp ứng bằng sự tự do. Vì thế Thánh Gioan
Tiền Hô khi loan báo Đấng Mêsia cũng dùng những lời
của tiên tri Isaia diễn tả hành trình dẫn đến tự do.
Tự do. Đó là món quà mà Đấng Mêsia đã hứa.
Khi
tôi chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh, tôi phải
hướng đến con đường đưa tôi đến tự do. Có thể tôi là
một kẻ bị giam hãm trong quá khứ. Có lẽ tôi là một
người bị tù túng trong công việc hằng ngày để chứng
minh điều gì đó về chính mình hay với người khác.
Hay tôi là người đua đòi theo những thần tượng. Hay
tôi chạy theo thành công kiểu thế gian. Có thể tôi
cũng là một tù nhân của những tình huống mà tôi
không kiểm soát được. Hoặc là tù nhân của sự sợ hãi,
thù ghét người khác.
Khi tôi chuẩn bị mừng sinh nhật của Đấng Mêsia, thảm
đỏ dẫn đến tự do cũng đã trải ra cho tôi. Điều tôi
cần là làm sao để Đấng Cứu Thế sẽ ban cho tôi quà
tặng tự do.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|