SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 08/12/2015 – Thứ ba sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lễ
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trinh Nữ đầy ơn phúc hôm
nay, thường dễ nhầm lẫn với Lễ Lễ Truyền Tin (Chúa
Giêsu thụ thai trong lòng Đức Mẹ - mừng Ngôi Lời
nhập thể, mừng Trinh Nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa).
“Vô
Nhiễm Nguyên Tội” thực sự trở nên ý nghĩa từ lúc con
người chịu phép rửa. Riêng Đức Maria đã được Thiên
Chúa ân ban ngay từ khi mới hoài thai trong lòng
thân mẫu, được giải thoát khỏi tội lỗi, được gìn giữ
không tì vết.
Vào
thế kỷ 13, Chân Phước John Duns, dòng Phanxicô, là
một nhà thần học và cũng là một triết gia (người ta
cũng gọi ngài là John Duns Scotus vì ngài sinh ở
Scotland). Ngài còn được biết đến dưới tước hiệu
“Tiến Sĩ của Đức Maria” (Marian Doctor”), do lòng
sùng kính của ngài đối với Đức Mẹ, cũng như công lao
vất vả của ngài trong việc dũng cảm kiên trì tranh
đấu cho niềm tin:
Đức Maria chí thánh được miễn khỏi tội nguyên tổ
ngay từ giây phút đầu Mẹ được cưu mang.
Duns Scotus đã được Đức Gioan Phaolô II tôn phong
lên bậc Chân phước vào ngày 20/03/1993. Và trong
thánh lễ phong chân phước, Đức Thánh Cha
mô tả
Duns Scotus
như là một “người ca hát về Ngôi Lời nhập thể và
người bảo vệ tín điều Vô nhiễm nguyên tội.
Lễ Đức
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội được mừng kính cả trong
Giáo hội phương Đông và phương Tây nhiều thế kỷ qua.
Sau khi ĐGH Piô thứ IX tuyên bố trọng thể về tín
điều Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 08.12.1954, lễ này
chính thức công bố rõ ràng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội ngay từ lúc được thụ thai trong lòng thân mẫu và
ngày mừng được xác định là ngày 08/12 hằng năm.
***
”Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa
phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang
địa.”
(Lc
3,2)
Tin
Mừng của Thánh Luca giới thiệu về cuộc khởi đầu của
Thánh Gioan Tiền Hô thật ấn tượng với một mục đích
rõ ràng: Thánh Gioan là hình ảnh chuyển tiếp từ thời
kỳ của dân Israel sang thời kỳ của Chúa Giêsu.
Mảnh
đất yêu quý của dân Do Thái đã bị chiếm đóng bởi
người dân ngoại La mã vào năm thứ 15 đời Xêda
Tibêrius. Đây là một sự áp bức. Đất thánh đã bị lấy
mất khỏi tay dân chúng.
Quan
Phongxiô Philatô là người cầm quyền. Ông là một
người tàn ác, hiểm độc. Các sử gia chưa hề nói tốt
về ông. Và vua Hêrôđê… là một trong những vị hôn
quân, sống trác táng và gây đau khổ cho dân chúng…
Anna và Caipha là những tư tế không được dân chúng
yêu mến kính trọng.
Đó là
bối cảnh mà Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai
của Ngài.
Vì
thế, một xã hội đầy dẫy những chuyện khủng bố, nghèo
đói, tội phạm, nghiện ngập và chiến tranh là bình
thường trong thế giới ngày nay… vì Thiên Chúa đến
với thế giới này – không phải một thế giới hoàn hảo
để cho con người dễ dàng tin theo. Ngài không chọn
đến trong một thế giới an toàn. Ngài đến những nơi
có áp bức, tội lỗi, yếu đau và thấp hèn… và Ngài
mang đến Lời hy vọng và chữa lành.
Và Lời thay đổi mọi sự.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|