SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 07/12/2015 – Thứ hai sau Chúa Nhật II Mùa Vọng
Trân Châu Cảng
Ngày
này 74 năm trước, vào Chúa Nhật 07.12.1941, viên phi
công Nhật Bản Mitsuo Fuchida đã cùng đồng đội làm
một cuộc oanh tạc sáng sớm vào căn cứ Hải quân Hoa
Kỳ tại Trân Châu cảng (Pearl Harbor).
Cuộc
không kích gây tử vong 2.403 sinh mạng người Hoa Kỳ.
Sau
trận Trân Châu cảng, Fuchida trở về Nhật Bản và tiếp
tục nỗ lực giúp cho cuộc chiến của đất nước mình.
Khi chiến tranh kết thúc, anh là một trong 70 sĩ
quan Nhật Bản đã tham gia không kích mà không bị tử
vong trong suốt cuộc chiến. Tin tức này đã lay động
anh và anh quyêt định lui vào sống ẩn dật, lao động
tại một nông trang gần Osaka.
Một
người bạn, sau này được phóng thích từ một trại tù ở
Mỹ, nói với Fuchida rằng trong tù anh đã gặp một phụ
nữ trẻ mà cha mẹ là nhà truyền giáo bị kết án bởi
người Nhật ở Phi-Luật-Tân. Sau khi vượt qua được đau
khổ, cô quyết định đến chăm sóc những tù nhân Nhật
Bản trong cuộc chiến của Hoa Kỳ - thăm nom họ, mang
báo chí cho họ, chăm sóc những người bệnh tật.
Fuchida đã bị đánh động bởi câu chuyện này.
Và khi
Fuchida bắt gặp quyển sách nhỏ của Jacob Deshazer,
là một người đã từng ném bom oanh tạc suốt cuộc tấn
công Doolittle ở Tokyo năm 1942. Anh này bị bắt và
bị tra tấn bởi người Nhật Bản.
Nhưng
trong thời gian ở tù, Deshazer hướng về Kinh Thánh
và dần dần học cách tha thứ cho những người bắt
mình. Năm 1948, anh quay lại Nhật để truyền giảng
Tin Mừng..
Câu
chuyện của Deshazer truyền cảm hứng cho Fuchida đã
tìm đến với Kinh Thánh. Năm 1950, Fuchida cải đạo
sang Kitô giáo. Sau đó, trở thành nhà truyền giáo và
đi giảng thuyết khắp nơi ở Nhật, và đến khu ở của
người Mỹ gốc Nhật ở San Francisco, Seattle và Los
Angeles.
Mitsuo
Fuchida đã qua đời ở tuổi 75 vào ngày 30.10.1976.
***
”Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời
Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê
làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê
làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania làm
tiểu vương miền Abilên…” (Lc 3,1)
Thánh
Luca không dùng phần giới thiệu trang trọng của ngày
hôm nay về Xêda Tiberiô, Phongxiô Philatô và những
khuôn mặt lịch sử khác để xác định ngày sinh của
Chúa Giêsu hay của cuộc đời công khai của Ngài.
Thánh
Luca cũng không viết tiểu sử Chúa Giêsu. Không một
Thánh sử nào viết cả. Thực ra, Phúc Âm ghi lại nhiều
chi tiết thú vị để chúng ta biết về cuộc đời của
Chúa Giêsu mà thôi.
Thay
vì thế, Thánh Luca muốn làm sáng tỏ những gì xảy ra
trong việc Thiên Chúa bước vào lịch sử thế giới.
Điều xảy ra không chỉ trong lịch sử của một địa
phương nhỏ, trong một ngôi làng tối tăm. Mà nó đã là
bước ngoặc làm thay đổi lịch sử của toàn thế giới.
Trong
một chừng mực nào đó, đời sống sẽ dễ dàng hơn nếu
Thiên Chúa hứa cho chúng ta một chỗ trong nước Trời
và cứ để chúng ta ở trên trái đất này. Nhưng Thiên
Chúa đã không làm như vậy. Ngài đi vào trong lịch sử
của thế gian và bắt đầu xây dựng Vương quốc của Ngài
trong lịch sử của thế giới này. Đó là ý nghĩa quan
trọng của việc Đức Kitô đến trong trần gian.
Mùa Vọng là mùa mong chờ Chúa đến trong lịch sử cũng
là mùa mong chờ Chúa đến trong cuộc đời chúng ta.
Nước Thiên Chúa không ở trần gian này, nhưng được
bắt đầu ở đây và xây dựng tại đây… Và tôi đóng một
vai trò trong công trình xây dựng Vương quốc của
Thiên Chúa, không một điều gì có thể làm lu mờ nhiệm
vụ của tôi.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|