SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 06/12/2015 – Chúa Nhật II Mùa Vọng
Thánh Nicola
Lễ
Thánh Nicola được mừng vào ngày 6/12 từ thế kỷ thứ
5. Hôm nay ngày Chúa Nhật, nên Phụng vụ không kính
nhớ Thánh Nicola. Nhưng trong Mùa Vọng – Giáng Sinh
mà không nói đến ngài quả là một thiếu sót. Vì vậy,
ở đây xin trình bày một chút về cuộc đời ngài.
Người
ta không biết nhiều về ngài, ngoài việc ngài là giám
mục của Myra (ngày nay ở Thổ Nhĩ Kỳ) và ngài sống
vào thế kỷ thứ 4.
Nhiều
câu chuyện cho rằng ngài chỉ là một đứa bé trong một
gia đình giàu có, bị mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ, lớn
lên trong một tu viện và làm linh mục khi 17 tuổi.
Ngài tốt bụng và quảng đại với các gia đình nghèo,
các góa phụ và đặc biệt là với các thiếu nhi và trẻ
em mồ côi.
Tương
truyền rằng, để giúp đỡ người khác một cách ẩn danh,
Thánh Nicola thường thả chiếc túi đựng vàng vào ống
khói của các gia đình có nhu cầu, hoặc là ném những
đồng tiền vàng qua cửa sổ vào những chiếc vớ được
treo bên cạnh lò sưởi.
Những
câu chuyện đó nhanh chóng được người ta truyền tụng
để khích lệ việc tặng quà cho nhau vào mùa lễ này
trong năm. Nhưng vào thế kỷ 16, một số nhà Cải Cách
cho rằng Thánh Nicola là của Giáo Hội Công giáo, nên
họ đã tạo ra hình ảnh những người tặng quà khác. Ở
Pháp, người ta biết đến ngài như là một Ông già
Noel; ở Anh là vị Cha Giáng Sinh; ở Hòa Lan là Thánh
Klass.
Những
cư dân Hòa Lan đầu tiên ở Nữu Ước đã mang hình ảnh
Thánh Klass đến Hoa Kỳ, và bây giờ ngài được biết
đến dưới tên Santa Claus (Ông già Noel).
***
Cha mẹ của Gioan Baotixita
(Vào
những Chúa nhật sắp tới chúng ta sẽ thấy những hình
ảnh trong Phúc Âm miêu tả cuộc giáng thế của Đức
Kitô).
Ông
Giacaria là một trong gần 18.000 tư tế Do Thái ở
Palestine vào thời Chúa Giêsu.
Người
ta chia tành 24 nhóm tư tế, mỗi nhóm 750 người. Mỗi
năm hai lần, nhóm sẽ đến Đền thờ để phục vụ trong
một tuần. Việc phục vụ Đền thờ một tuần này sẽ được
chọn bằng các rút thăm. Những người được chọn, trong
tuần lễ đó sẽ không làm điều gì khác ngoài việc phục
vụ đền thờ.
Mỗi
buổi sáng, bốn lá thăm sẽ được rút để quyết định ai
sẽ là người thực hiện nhiệm vụ tại bốn bàn thờ. Buổi
trưa, lá thăm thứ năm sẽ quyết định người vào Cung
Thánh để dâng hương Kinh Chiều. Nhiệm vụ đặc biệt
này rất quan trọng, thường chỉ xảy ra một lần trong
đời.
Theo
tường thuật của Thánh Luca, lần đó nhóm tư tế của
Giacaria được chọn phục vụ Đền thờ và lá thăm thứ
năm trưa hôm đó đã chọn ông là người vào Cung Thánh
tiến hương Kinh Chiều. Đó là lúc thiên thần hiện ra
với ông và loan báo về việc Gioan sẽ chào đời.
***
Tên
‘Elizabeth’ không thông dụng trong văn hóa Do Thái.
Chỉ có một người trong Cựu Ước được ghi nhớ có cùng
tên này là vợ của ông Aaron. Trong ngôn ngữ Do Thái
‘El’ có nghĩa là ‘Thiên Chúa’. Tên Elizabeth có
nghĩa là ‘Thiên Chúa là Đấng Toàn Hảo’.
Là dòng dõi của Aaron, bà Elizabeth cũng thuộc về
dòng dõi tư tế. Có nghĩa là bất cứ người con nào của
bà cũng có thể được chọn như một tư tế để phục vụ
trong Đền thờ.
|