SỐNG MÙA VỌNG

trở lại trang đầu

Ngày 04/12/2015 – Thứ sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

http://orthodoxchristmascards.com/wp-content/uploads/2011/10/Nativity_Christmas_card.jpg

“Gioakim và Anna, cặp vợ chồng hạnh phúc biết bao! Mọi tạo vật đều mang ơn các ngài.

Vì chính nơi các ngài, một món quà vô giá đã được Thiên Chúa trao ban: người mẹ duy nhất xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa ! ”

Thánh Gioan Đamát

Thánh Gioan Đamát
Linh Mục – Tiến Sĩ Hội Thánh

Hôm nay mừng lễ Thánh Gioan Đamát.

Ngài sinh tại Đamát, Syria vào khoảng năm 676.  Thánh Gioan được giáo dục đức tin Công giáo từ một tu sĩ người Ý, dưới chế độ Hồi giáo.

Ngài đã trở thành cố vấn chính cho nhà vua, nhưng khi vị vua mới trở nên thù địch với người Công giáo, Thánh Gioan rời Đamát vào sống trong Tu viện St.Sabas, phía đông nam Giêrusalem.

Sau khi được thụ phong linh mục, Thánh Gioan sống đời ẩn dật, cầu nguyện và viết sách. Ngài viết những bài chú giải về thư thánh Phaolô, tu sửa nhạc phụng vụ và sáng tác thánh ca. Ngài đã thành công trong vấn đề bảo vệ việc tôn kính ảnh tượng (nghệ thuật vẽ tranh tôn giáo hay tranh ghép kính màu) chống lại những chỉ trích cho rằng tôn kính ảnh tượng giống như thờ ngẫu tượng.

Ngài nổi tiếng về luận đề - Luận Về Ðức Tin Chính Thống, một tổng hợp các văn bản của Giáo Phụ Hy Lạp (mà ngài là người sau cùng). Người ta nói quyển sách này làm nền tảng cho tư tưởng Ðông Phương, cũng giống như cuốn Tổng Luận (Summa) của Thánh Aquinas làm nền tảng cho Tây Phương.

Ngài còn là một thi sĩ nổi tiếng, là một trong hai đại thi hào của Giáo Hội Đông Phương.

Ngài rất sùng kính Đức Mẹ và các bài giảng của ngài về Đức Mẹ cũng rất nổi tiếng. Ngài qua đời năm 749 và được ĐGH Leo XIII tuyên phong là Tiến sĩ của Hội Thánh. Vào năm 1890.

***

“Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.“ (Lc 21,35)

Trong mùa Vọng, tôi hướng về ngày quang lâm, ngày Thiên Chúa lại đến – không phải như một hài nhi ở Bêlem, nhưng trong quyền năng và vinh quang. Tất cả lịch sử đã đến hồi kết thúc và vương quốc của Thiên Chúa sẽ thống trị.

Phúc Âm của tuần này nhắc nhở chúng ta mọi việc xảy ra… và mọi việc sẽ đến hồi kết thúc. Tôi có thể đoán biết cái kết của lịch sử hay cách mọi việc tiếp diễn bằng nhìn vào chính cuộc đời của mình.

Tôi có thể suy ngẫm những việc đã xảy ra trong quá khứ… và một số còn tiếp tục diễn ra. Có thể căn nhà mà tôi lớn lên sẽ không còn. Có  lẽ giáo xứ mà tôi tham gia sẽ đóng cửa. Đôi khi những mối tương quan không kéo dài – bạn bè thời trung học hoặc những bạn bè khác đều đến rồi đi.

Và tôi có thể suy ngẫm đến những việc đang tiếp tục diễn ra. Chiếc đàn piano cũ của tôi có lẽ rồi phải ra đi nhưng tiếng nhạc của nó vẫn còn vang mãi trong tim tôi. Sự giáo dục mà tôi nhận được vẫn ở lại trong tôi mãi mãi. Những mối tương quan hoặc bè bạn vẫn luôn là một phần trong đời sống tôi nơi vương quốc của Thiên Chúa.

Với cách suy nghĩ đó, tôi có thể bắt đầu tự thâm tâm đầu tư cho mình những gì có tính cách lâu dài, và không đầu tư quá nhiều vào những gì chóng qua.

Chẳng hạn tương giao giữa tôi với Thiên Chúa.

Sẽ kéo dài mãi mãi.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường

trở lại trang đầu