SỐNG MÙA VỌNG |
|
Ngày 01/12/2015 – Thứ ba sau Chúa Nhật I Mùa Vọng
Mùa Vọng
Trong
Giáo hội tiên khởi, có 4 cái ‘đến’ hay là sự hiển
hiện của Thiên Chúa được mừng chung trong một ngày –
ngày 06/01: Sinh Nhật Chúa, sự thăm viếng của các
nhà đạo sĩ, Chúa chịu phép rửa bởi Thánh Gioan và
phép lạ tại tiệc cưới Cana.
Lễ
mừng có tên là Lễ Hiển Linh – tiếng Hy Lạp có nghĩa
là ‘tỏ ra, hiện ra’. Cùng với lễ Phục Sinh, lễ Hiển
Linh đã trở thành thời điểm truyền thống để cử hành
Phép rửa cho các dự tòng.
Để
được Thánh Tẩy trong lễ Phục Sinh, người dự tòng
được chuẩn bị trước bằng một thời gian ăn chay và
hãm mình (Mùa Chay). Cũng vậy, để được Thanh tẩy
trong dịp lễ Hiển Linh, người dự tòng cũng có thời
gian chuẩn bị qua việc ăn chay hãm mình. Thời gian
này gọi là ‘Mùa Vọng’ (tiếng La tinh có nghĩa là
‘đến’).
Dần
dà, nhiều nơi mừng Chúa sinh ra vào ngày 25-12, và
mùa Vọng được chuyển thành thời gian chuẩn bị cho lễ
Giáng Sinh. Mùa Vọng khác nhau về thời gian, nhưng
cuối cùng việc bắt đầu vào Chúa Nhật thứ tư trước lễ
Giáng Sinh trở thành tiêu chuẩn.
Dần
dần mùa Vọng cũng trở nên ít giống với mùa Chay hơn
(ăn chay và hảm mình) và dành thời gian để cầu
nguyện, suy ngẫm nhiều hơn về ý nghĩa Chúa đến nơi
hang Bêlem và Chúa lại đến vào lần sau hết.
Mùa
Vọng mới bắt đầu được 3 ngày, chúng ta còn 23 ngày
nữa.
Hãy nhớ đến kế hoạch chúng ta vạch ra từ đầu Mùa Vọng và chỉnh
sửa lại những gì cần thiết.
“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng
và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.“
(Lc. 21,27)
Con người có nhiều cách để tính năm
tháng.
Lịch
Trung Hoa có hệ thống riêng để xác định lúc bắt đầu
và kết thúc một năm. Cũng thế, lịch Do Thái, lịch
Hồi giáo và dĩ nhiên lịch Gregorian (Dương lịch)
được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, cũng có
cách tíng riêng của nó.
Tuần
này Giáo hội Công giáo bắt đầu năm phụng vụ của
mình. “Ngày đầu năm mới” của chúng ta sẽ bắt đầu vào
Chúa Nhật tuần thứ nhất Mùa Vọng.
Lịch
phụng vụ tập trung toàn bộ vào Đức Giêsu Kitô. Hằng
năm, Giáo hội mừng kính toàn bộ lịch sử đời Ngài.
Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh chú trọng đến việc Chúa
sinh ra. Mùa Giáng Sinh kết thúc với việc Chúa Giêsu
chịu phép rửa bởi Gioan Tiền Hô, bắt đầu sứ vụ công
khai của Ngài. Mùa Chay bắt đầu với lễ Chúa Ba Ngôi,
cuộc Tử Nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa
Giêsu. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đánh dấu việc
Đức Kitô đổ đầy Thần Khí Thiên Chúa xuống trên chúng
ta. Phần còn lại trong năm là việc công bố tất cả
những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm.
Không
chỉ lịch Giáo Hội mới bắt đầu và chấm dứt với Đức
Giêsu, nhiều điều thú vị khác cũng bắt đầu năm phụng
vụ với Mùa Vọng: bài đọc Phúc Âm luôn nói đến ngày
tận thế. Thoạt tiên, chúng ta thấy lạ - vì bắt đầu
bằng sự kết thúc. Nhưng đó không phải là cách tôi
lên kế hoạch cho bất cứ chuyến đi nào trong đời sao?
Nếu
tôi cố gắng mường tượng ra cách để đi đến một nơi
nào đó, tôi sẽ bắt đầu với đích đến cuối cùng.
Và
đích đến cuối cùng của đời tôi là…?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|