Vài phút thinh lặng
Chúa Nhật III Thường Niên - Năm A
”Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.
Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. (Mt. 4,12-23)
***
Đức Giêsu đến Galilê rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Và chính Tin Mừng này đã lôi kéo các môn đệ đi theo Ngài.
Tôi tự hỏi, nếu những môn đệ này có một cơ hội nào tốt hơn - liệu họ có chọn con đường trở thành môn đệ của Chúa Giêsu hay không? Liệu họ có cúi mình để chịu phép rửa trong Thánh Thần hay không?
Và nếu họ trả lời “Có”, tôi sẽ hỏi tiếp “Tại sao?”
Tôi hình dung cảnh 4 môn đệ đầu tiên Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan, đại loại họ sẽ trả lời như thế này:
“Đức Giêsu đã trình bầy cho chúng tôi về một ‘chương trình của Thiên Chúa’ được gọi là ‘Vương Quốc Nước Trời’. Dự án ấy đưa ra một cái nhìn về một thế giới mới, một nhân loại mới trong tương lai.
Chúng tôi muốn tham phần trong chương trình, dự án này – để kiến tạo một thế giới mà mọi người cùng vui sống – một nơi không bạo lực, không chiến tranh, không đói khát, không nghèo khổ.
Một thế giới đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Giêsu. Ngài sẽ liên kết tất cả mọi người về một mối, và Ngài muốn từng người chúng tôi là một thành phần trong đó.
Chúng tôi đã bị Chúa Giêsu và những việc Ngài làm thu hút. Đó chính là lý do chúng tôi trở thành môn đệ Ngài và chúng tôi vẫn muốn tiếp tục chọn làm công việc theo ý Ngài”.
Nói cách khác, chính Tin Mừng đã lôi kéo họ đến với Đức Giêsu.
Còn tôi, điều gì đã lôi kéo tôi đến với Chúa Giêsu?
Lời Chúa hẳn còn là Tin Mừng đối với tôi hay không?
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |