Dành vài phút thinh lặng
Chúa Nhật XIX Thường Niên – năm B
THIÊN CHÚA CHA LÔI KÉO CHÚNG TA ĐẾN VỚI CHÚA GIÊSU
“Manna” là thứ gì?
Chủ đề “manna” - “bánh bởi trời” - chiếm một phần lớn Diễn từ Bánh Trường Sinh của Tin Mừng Gioan. “Manna” là thứ bánh lạ từ trời mưa xuống được Chúa ban cho dân Người trong suốt hành trình 40 năm trong sa mạc. Và qua phép lạ đó, họ tin vào Thiên Chúa.
Trong thời Chúa Giêsu, đám đông cũng mong chờ Chúa làm một phép lạ tương tự như thế để họ có thể tin vào Ngài. Và Chúa Giêsu đã trả lời rằng Ngài là bánh đích thực đến từ trời.
"Manna” xuất hiện tựa như một thứ nhựa cây, cứng lại khi gặp không khí. Muốn ăn, phải giã nát rồi nướng thành bánh. "Manna" có vị ngọt, đủ mùi thơm ngon. Nó có thể ăn được, nhưng không thường dùng như thực phẩm.
Dân Israel chỉ thu thập đủ dùng trong một ngày, vì họ tin rằng Chúa lại ban cho họ vào ngày hôm sau. Trước ngày Sa-bát, họ được nhặt nhiều gấp đôi để không phải làm “công việc” thu nhặt “manna” trong ngày Sa-bát, vì tuân thủ luật nghỉ ngơi.
Dân Israel coi “manna” như một sự chăm sóc đặc biệt Thiên Chúa dành cho họ. Còn Môisê cho họ để một ít "manna" trong bình, đặt ở Hòm bia Giao ước - hầu làm bằng chứng cho các thế hệ mai sau nhận biết rằng, tổ tiên của họ đã được Thiên Chúa yêu thương vô bờ.
Ngày nay, “Manna” xưa vẫn còn có thể tìm thấy ở bán đảo Si-nai.
***
Ðức Giêsu nói với đám đông: "Các ông đừng có xầm xì với nhau! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết... Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi… Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết… Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. (Ga. 6,44-51)
Bạn hãy lắng nghe những lời này một cách rất cẩn thận… Thiên Chúa Cha đã lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Thực vậy, không có cách nào khác để đạt được điều đó đâu. Với cách của loài người, chúng ta không thể nối kết được với Chúa. Đây là một hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho.
Thiên Chúa không lôi kéo chúng ta đến với Kinh Thánh hay Thánh Thể hoặc tới việc cầu nguyện bằng một lực kéo vật lý nhưng Chúa hoạt động qua con tim chúng ta. Ngài yêu chúng ta như con cái của Ngài. Và vì tình yêu đó, Ngài dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, anh cả chúng ta.
Chúng ta không được theo ý riêng mình. Chúng ta được lôi kéo đến với Chúa Giêsu. Có một lực kéo, một chuyển động nội tâm đến với Chúa Kitô.
Phải suy nghĩ về điều này – một lực kéo tôi đến với Chúa Kitô, do Thiên Chúa thực hiện.
Bạn có cảm quan về điều này không? Và nếu có, cảm giác đến với bạn dưới hình thức gì? Bạn đáp trả thế nào?
Hãy nhớ, đi theo hướng khác là đi ngược lại với ý của Thiên Chúa đấy!
Trong tác phẩm "Tự Thuật", Thánh Augustino đã nói về điều này một cách rất rõ ràng: “"Ngài đã tạo dựng chúng con hướng về Ngài, tâm hồn chúng con xao xuyến, bao lâu chưa được nghỉ yên trong Chúa" (I, 1, 1 Conff.)
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |