Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 

ƯỚC GÌ !

Nhận được thư góp ý của ban truyền thông sau giờ học hỏi chung tối Thứ Ba vừa rồi nó tò mò đọc lướt nhanh: “Cùng nhịp đập vui mừng chờ đợi và chào đón Ngày Gia Đình tròn 20 tuổi, anh/chị muốn làm điều gì nhất cho bản thân, hay cho gia đình, hay cho nhóm của mình?”. Câu hỏi đó theo nó đến tận hôm nay. Nó không thôi nghĩ về một ‘điều ước'.

Năm nó học lớp Bảy, gầy nhom, đen nhẻm và nhỏ xíu. Nó  được chọn vào đội tuyển chuyên văn của trường. Niềm vui khôn tả. Qua bao nhiêu nỗ lực cuối cùng nó cũng nằm trong đội ba đứa đại diện trường đi thi huyện. Mang niềm vui hồ hởi vội vã về báo tin cho ba mẹ. Ba chỉ nói một câu gọn lõn “Học hành bằng ai mà đòi đi thi Huyện”. Nó đứng chết trân nơi bậc cửa, cố nén giọt nước mắt. Ngày đi thi Ba không đưa nó đi như chúng bạn. Chiều hôm trước ngày đi thi, nó đạp xe một đoạn đường khá dài qua nhà đứa bạn ngủ nhờ để sáng cùng hai bố con bạn nó lên Huyện, vì đường khá xa mà nó cũng không biết đường đi. Hai tuần sau trường báo kết quả. Nó rớt thật. Bữa cơm chiều hôm đó mẹ hỏi thăm. Nó đáp nhẹ tênh “Rớt rồi mẹ ạ”. Ba ngồi bên cười khẩy “Đã bảo rồi không nghe”. Bát cơm hôm ấy đong đầy nước mắt. Từ đó về sau, không bao giờ nó tham dự một kỳ thi nào nữa, dù năm nào nó cũng có tên trong danh sách đề cử. Một trong muôn vàn những ký ức buồn của nó khi nghĩ về tuổi thơ. Giờ nó ước gì nó được như Thiếu Nhi trong Cộng Đoàn.

Nó đã trải qua tuổi thơ trong một gia đình ba thế hệ. Ba là con trai một, quen được ông bà nuông chiều. Mẹ một mình gánh vác, toan tính, lo lắng cho cả bốn đứa con nít và hai ông bà già; cho tới tận bây giờ khi ông bà đã về với Chúa. Con cái đã lập gia đình được một nửa và tuổi cũng đã về chiều, đôi vai mẹ cũng chỉ có nặng thêm. Con cái không phụ giúp được gì. Người bạn đời cũng không hề thay đổi. Mỗi lần nhìn đôi bàn tay mẹ, nhìn dáng mẹ tất tả ngược xuôi mà lòng nó quặn thắt. Nó ước gì ba mẹ nó cũng là Thành Viên của Cộng Đoàn.

Em gái nó đã lập gia đình được hai năm. Làm dâu trong một gia đình khác tôn giáo. Cũng đang trải qua những khủng hoảng như nó từng gặp. Thêm cả những khó khăn, vất vả, khi phải làm dâu một đại gia đình với bao định kiến. Nó cảm thấy đời sống tâm linh của em nó đã nguội lạnh rất nhiều. Những lời khuyên của nó chỉ chữa cháy những lúc em nó quá muộn phiền, chứ không đủ để nuôi dưỡng tâm hồn như nó đã và đang nhận được nơi Cộng Đoàn. Nó ước gì ở quê cũng có Cộng Đoàn để em nó được an bình và hạnh phúc hơn, như nó hiện nay.

Em trai nó cũng sắp lập gia đình. Đã qua thời bồng bột của tuổi dậy thì nhưng vẫn là nỗi lo lớn nhất của gia đình. Từ cách ăn nói với cha mẹ, anh chị em cho đến việc giải quyết những mâu thuẫn riêng, đã lấy đi của mẹ nó và các chị em nó  khá nhiều nước mắt. Nó ước gì em nó được là Bạn Trẻ của Cộng Đoàn.

Người bạn thân nhất của nó từ thời “cởi truồng tắm mưa”, từng một thời phục vụ hăng say nơi giáo xứ, giờ cũng đã là con chiên lạc. Kết hôn với một cô bé không cùng tôn giáo, ít học, nhiều tiền rồi theo quê vợ. Giờ đang theo đuổi những hoài bão được cho là “lớn lao” không còn biết “đường về”. Nó ước gì tụi nó được biết đến Cộng Đoàn sớm hơn như các Bạn Trẻ Cộng Đoàn hiện nay.

Tuần rồi về Ngôi Nhà Chung, nghe Thầy chia sẻ Thầy đã lưu giữ những kỷ vật của con cái, và đã trao lại cho con vào sinh nhật thứ 18 mà nó nuốt nước mắt vào trong. Nhớ lại lúc trước khi vào Sài Gòn, nó gom đốt hết sách vở và những thứ không còn cần thiết nơi góc học tập. Cẩn thận gom hết những kỷ vật, những cuốn tập nó lưu giữ qua từng năm, lưu bút bạn bè… vào chiếc rương cũ kỹ của bà để lại. Lần nào về ,nó cũng mở ra như kho tàng quý giá. Rồi một ngày nó trở về, thấy cái rương không còn ở chỗ cũ, vội vàng đi tìm. Mẹ nói mẹ đốt hết rồi, giữ làm chi ba cái thứ linh tinh... Ký ức mười mấy năm trời vỡ vụn trong một câu nói. Nó ước gì Ba Mẹ nó cũng được nghe Thầy chia sẻ buổi hôm ấy.…

Nghĩ về những gì nó đã trải qua, những gì nó đã được học và nhất là kỳ Tĩnh Tâm Nam Nữ vừa rồi, nó thấy sao mà mình diễm phúc. Diễm phúc vì có Cộng Đoàn! Cũng là phụ nữ như mẹ nó, em nó… cũng có gia đình rồi con cái; mặc dù không có những sóng to gió lớn trong gia đình, nhưng sự bình an và hạnh phúc thật sự trong tâm hồn, thì chắc chỉ có nó là cảm nhận được nhiều nhất. Nó ước gì ai cũng được nghe bài dạy của Thầy Cường, ai cũng được dự những kỳ Tĩnh Tâm của Cộng Đoàn, ai cũng được nghe giọng nói của Thầy (bởi không hiểu sao chỉ cần nghe giọng Thầy là nó cảm thấy an lòng và được đánh động vô cùng)... Nó ước cho Cộng Đoàn phát triển rộng rãi. Nó ước gì ai cũng được biết đến Cộng Đoàn, được tiếp xúc với Cộng Đoàn để cuộc đời có thêm lựa chọn… Vì, Cộng Đoàn luôn có Chúa đồng hành!

Muôn lời ngợi ca xin dâng về Chúa và xin Chúa chúc lành! Amen.

Maria Nguyễn thị Trúc Chi


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Thầy Giêsu kính mến của con! (19/9/2014)

Anh Giêsu (11/9/2014)

Một bài thơ tuyệt vời (6/9/2014)

Vui vẻ chấp nhận (29/8/2014)

Quan tâm đến anh hơn (22/8/2014)

Một hình ảnh Giêsu sống động (17/8/2014)

Ngọn lửa được thắp lại (12/8/2014)

Kỳ nghỉ với Chúa dành cho các chị (09&10/08/2014) (8/8/2014)

Hai vị thánh bảo trợ cho Đại hội Gia đình Thế giới 2015 (7/8/2014)

Liệu tôi có yêu thích Cộng Đoàn này được như anh? (30/7/2014)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn