Thứ Năm Tuần Thánh
THỨ NĂM XANH
Ở nước Cộng Hòa Czech, ngày Thứ Năm Tuần Thánh được gọi là Thứ Năm Xanh.
Tại sao gọi là Thứ Năm Xanh?
Không một ai biết chắc, nhưng có một vài giả thiết. Như là, trước thế kỷ thứ 13, các linh mục mặc phẩm phục màu xanh dương trong thánh lễ Thứ Năm Tuần Thánh.
Màu xanh cũng liên quan đến “ngày màu xanh”, những người sám hối trở về với Giáo hội, trên tay cầm hoặc phất những cành lá xanh để bày tỏ niềm vui.
Hoặc, liên quan đến màu xanh của rau trái mà người Công giáo thường dùng làm thức ăn trong suốt Mùa Chay.
Hoặc là, màu xanh có thể bắt nguồn từ chữ ‘greinen’, tiếng Đức có nghĩa là than khóc.
Vào ngày Thứ Năm Xanh, theo thông lệ, những chàng trai Czech sẽ đi bộ quanh làng, lắc những cái trống để xua đuổi Giu-đa ra khỏi làng.
***
Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! ". Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó! " (Mt 26,23-25).
Giu-đa là một người tốt.
Thật đúng khi nói rằng Giu-đa là một người tốt.
Đức Giêsu không chỉ chọn Giu-đa làm môn đệ, mà còn chọn ông là một trong mười hai tông đồ đi theo Ngài. Ông đã theo Chúa ít nào cũng hai năm rưỡi và cũng đã gần gũi với Chúa Giêsu. Ông đã quyết tuyển.
Nhưng một điều tôi biết chắc chắn là: người tốt thì có khả năng làm điều tốt và cả điều tệ một cách tuyệt vời.
Phêrô là một người tốt, nhưng ông đã bội thề và đã chối Chúa ba lần. Vì ông là người rất tốt, nên ông cũng có khả năng làm điều tốt nhất và làm điều tệ nhất.
Không như Giu-đa, Phêrô đã không tự tử. Đâu là điểm khác nhau giữa hai người? Phêrô đã quay về với các tông đồ, và được anh em nhắc nhở rằng Chúa Giêsu luôn tha thứ cho kẻ có tội.
Còn Giu đa, sau khi phản thầy và nộp thầy, ông đã rời khỏi Vườn Cây Dầu. Điều mà chúng ta tiếc nhất, là Giu-đa đã không tìm đến với các tông đồ để thú nhận (như Phê rô): “Tôi đã làm một việc tồi tệ”. Thay vì thế, Giu-đa lại tìm đến với các thầy thượng tế, và họ bảo “Thì sao?” Tội nghiệp Giu-đa, ông đã đi thú tội sai chỗ rồi.
Bạn tốt là người vẫn yêu thương ta ngay cả khi chúng ta sai lỗi. Bạn tốt là người dám nói với ta rằng chúng ta đã làm một điều sai quấy.
Tội lỗi cần được đón nhận một cách chân tình và khoan dung. Điều này có thể xảy ra khi có sự trợ giúp của Thiên Chúa và những người bạn tốt.
Dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường
|