Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 
Ngày 11.12.2011 - Chúa Nhật III Mùa Vọng

Hướng dẫn thiêng liêng

Bài “Bí mật của con tim” dưới đây có thể phần nào cho ta thấy sự cần thiết của việc Hướng dẫn thiêng liêng (Linh hướng). Đó là một tiến trình giúp con người bước đi trong hành trình gặp gỡ và gần gũi với Thiên Chúa hơn.

***

Có  một vài vị Thánh được mệnh danh là Quan Thầy của việc linh hướng:

- Thánh Phanxicô đệ Salê (1567-1622) là linh hướng của Thánh Jane Francis de Chantal. Là một Giám mục của Geneva, Thánh Phanxicô cảm nhận linh hướng là nhiệm vụ chính của mình. Ngài đã viết cuốn “Luận về đời sống Tận Hiến”. Cuốn sách ấy đã trở thành nguồn linh đạo cho giáo dân, vào thời điểm mà việc linh hướng chỉ dành cho linh mục và tu sĩ.

- Thánh Inhaxiô Loyola (1491-1556) là người đã xây nền cho việc mà ngày nay ta gọi là Linh Thao. Linh Thao giúp chúng ta nhận ra hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của mình, và là nền tảng cho nhiều phương pháp Tĩnh Tâm. Linh Thao giúp ta suy gẫm và nhận ra thánh ý Chúa dành cho cuộc đời mình.

Hôm nay theo truyền thống Phụng Vụ, được gọi là Chúa Nhật Vui Mừng (Gaudete Sunday).

Bí mật của con tim

“Thần khí của Ðức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân” (Is 61;1-2a,10-11).

Bài đọc 1 hôm nay, chính là đoạn sách Chúa Giêsu đã đọc khi Người bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai ở quê nhà Nagiarét (Lc 4,16-21). Trong đoạn này, Isaia mô tả một người được Thiên Chúa tuyển chọn đặc biệt để dẫn dắt dân Ngài. Khi đọc đoạn sách này trong đền thờ vào ngày hôm đó, Đức Giêsu không chỉ lặp lại lời tiên tri, Ngài còn công bố về bí mật của cuộc đời Ngài.

Thật là ngại khi nói với người khác về tương giao giữa mình với Thiên Chúa; và cũng thật là khó để nói về những “Bí mật của con tim”, ngay cả với những người thân thiết nhất, phải không?

Thật không dễ để nói ra chuyện riêng tư “bí mật” của chính mình, của tương giao thân thiện giữa ta với Chúa… Một sự gần gũi rất đơn giản, rất mật thiết, rất riêng tư, mà nói ra ta sợ người khác sẽ cho là “cuồng tín’, là “cõi trên”, là “không bình thường”.

Có thể chúng ta nghĩ rằng tương quan của ta với Chúa quá đặc biệt, người khác không thể hiểu được. Cho nên ta không muốn đề cập tới, hoặc bàn gì cho sâu.

Đức Hồng Y John Newman có lần đã viết: “Nguyên nhân vì sao mức độ thánh thiện của chúng ta quá thấp… quan điểm về chân lý thì lờ mờ, và niềm tin thì nông cạn… Có lẽ, là vì mỗi người chúng ta không dám nói thật về bí mật của con tim mình”.

Nhưng thưa bạn, Thiên Chúa thật sự là nền tảng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Ngài luôn có mặt, can thiệp vào cuộc sống mỗi người khác nhau. Mỗi người có cảm nghiệm riêng về Ngài, có một ơn gọi, một sứ mệnh khác nhau. Đó là mặt mạnh mà chúng ta có thể chia sẻ với mọi người.

Hãy sống sứ mệnh của mình và hãy chia sẻ cho người khác khi bạn có thể nhé!

Một ngày nào đó, tôi có thể bắt chước Đức Giêsu, trở về quê nhà và nói với dân làng về bí mật của con tim. Nói cách khác, hãy sống những gì mình học từ Lời Chúa, từ Cộng Đoàn và mạnh dạn nói với người thân yêu về sứ mệnh của mình.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường



Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

Truyền thuyết về cây Giáng Sinh (10/12/2011)

Danh xưng ‘Giêsu’ (8/12/2011)

Sao Mai (8/12/2011)

“Bạn có nghe thấy những gì tôi đang nghe không? (6/12/2011)

Ông già Noel (5/12/2011)

Chúa muốn con làm gì? (4/12/2011)

Các Thiên Thần (4/12/2011)

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục (1506-1552) (4/12/2011)

Tiên Tri (Ngôn sứ) là gì? (1/12/2011)

Ngôn sứ Isaia (1/12/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn