Giới thiệu
 Chia sẻ tâm tình
 Lịch Sinh Hoạt (HT)
 Tư liệu phim ảnh
 Hình ảnh sinh hoạt
 

Lịch công giáo
Giờ lễ các nhà thờ
 
Tĩnh Tâm Nữ 15-16/07/2023 Tĩnh Tâm Nam 1-2/7/2023 Ngày Bạn Trẻ 27-28/05/2023
Ngày Gia Đình 2023 Lễ Thánh Gia 2022 Ngày Bạn Trẻ 4-5/6/2022
Chuyến du hành Đông Bắc và Hành hương Sở kiện - Mừng Ngày Gia Đình 21-25/01/2021 Chuyến du hành Bến Tre  - Hành hương Đức Mẹ La Mã và Linh địa Ba Giồng - Mừng Ngày Gia Đình 9&10/01/2021 Mừng Bổn Mạng và Ngày Gia Đình 27-12-2020
Mừng 25 Năm Vĩnh Ước Thầy-Cô NGÀY GIA ĐÌNH 2020 - MỪNG 25 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH 2019
NGÀY GIA ĐÌNH 2018 Tĩnh Tâm Huynh Trưởng Thường Niên 2017 HÌNH ẢNH NGÀY NGHỈ VỚI CHÚA CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG CĐ STMTY Tại Tu Viện Phanxicô - Thủ Đức  15-16/7/2017
Ngày Bạn Trẻ 2017 Chuyến đi Vinh-Lào-Thái NGÀY GIA ĐÌNH 2017
TĨNH TÂM QUI ƯỚC 09-2016 Ngày Bạn Trẻ 2016
 
   

Chuyên Mục Âm Nhạc
   
   
 

Ngày 08.12.2011 - Thứ Năm sau Chúa Nhật II Mùa Vọng


Sao Mai

“Sao Mai” là tên gọi của một ngôi sao có thể nhìn thấy cuối cùng ở trời Đông, trước khi mặt trời mọc và khi các ngôi sao khác đã biến mất. (Thực ra, sao Mai chính là sao Kim - Kim Tinh - Venus, một hành tinh).

Đức Maria được xưng tụng là sao Mai. Ngài là vì sao cuối cùng trên bầu trời nhân loại, trước khi Chúa Giêsu - Ánh Sáng - nhập thể làm người. 

Có một tục lệ cổ xưa trong nhiều nền văn hóa khác nhau, là cầu nguyện vào mỗi buổi sáng. Trong những nền văn hóa ngoài Kitô giáo, khi cầu nguyện người ta thường hướng về ánh sáng mới xuất hiện ở chân trời của một ngày mới.

Một trong những kinh sáng quen thuộc của đạo Công giáo đã nhiều thế hệ qua (người ta thường dán trên gương soi trong phòng tắm) như sau:

Kinh Dâng Mình Cho Rất Thánh Trái Tim Chúa

Lạy Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Bà Maria, mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con, và cầu nguyện theo ý Chúa, khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng, cho Hội Thánh và các linh hồn trong lửa luyện ngục.

Xin cảm tạ Chúa, vì những ơn sủng và phúc lành Chúa ban cho con. Xin gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh trong ngày hôm nay, trong tình yêu và ơn thánh của Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh. Amen.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Maria nói với thiên thần Gabriel: “Làm sao có thể được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần đáp lại: “Thần Khí Chúa sẽ ngự trên bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, con trẻ sẽ được gọi là Đấng Thánh, Con Thiên Chúa”. Maria nói: “Xin vâng, tôi là nữ tì của Chúa, xin thực hiện như lời ngài truyền”
 (Lc 1, 26-38).

Hôm nay mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, thường người ta dễ nhầm với Đức Mẹ Trinh Thai. Vô nhiễm nguyên tội nghĩa là Đức Mẹ được Thiên Chúa bảo bệ tránh khỏi mọi tỳ vết của tội nguyên tổ từ khi thụ thai trong lòng mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ vẹn toàn.

* * *

Vào thế kỷ 13, John Duns Stocus (sinh ở Tô Cách Lan, tu sĩ dòng Phanxicô, thần học gia) được đề cập đến như là một “Tiến sĩ về Mẹ Maria”. Ngài nổi tiếng trong việc gầy dựng một nền thần học dựa trên nghiên cứu học thuyết về Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

* * *

Lễ Mẹ Vô Nhiễm được mừng ở Anh quốc rất sớm từ thế kỷ 12. Đến năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI đã công bố ngày lễ này trong toàn thể Giáo hội. Và vào năm 1854, sau khi lấy ý kiến của các nhà thần học và các giám mục trên toàn thế giới, ĐGH Piô IX đã công bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

***

Chúng ta được dạy rằng, Mẹ Maria được sạch tội ngay từ trong dạ mẹ. Chúng ta cũng được dạy rằng, Mẹ “đầy ơn  phúc” và Mẹ hoàn toàn không vướng mắc tội lỗi.

Bạn có nghĩ là Mẹ Maria biết trước điều này, hay cảm thấy được điều này không? Có những truyền thuyết khiến chúng ta tin là Mẹ biết.

Về phần tôi, tôi có cảm nhận được là Thiên Chúa hoạt động cách đặc biệt nơi con người tôi, ban cho tôi những tặng phẩm quý giá ngay từ những năm đầu đời không?

Hơn thế nữa, tôi đã nhận bí tích Thánh tẩy và Thêm Sức. Thiên Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của tôi, đổ tràn Thần Khí vào tận thâm sâu cõi lòng tôi. Chúa Giêsu đã gọi tôi trở thành môn đệ Ngài. Tôi được đón nhận chính Chúa, hằng ngày trong bí tích Thánh Thể. Tôi liên kết với Ngài trong Chúa Cha, và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa.

Những điều này thật là bất thường, lại là những hoạt động của Thiên Chúa nơi con người tôi. Tôi đã được Thiên Chúa ban ơn một cách đặc biệt, nhưng tôi đã không luôn nghĩ đến. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn để tin vào ơn Chúa.

Tin và sống ơn Chúa.

Dành vài phút thinh lặng với Chúa.

Jos. Nguyễn Hùng Cường


Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm B (28/2/2024)

Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm B (21/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B (15/2/2024)

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B (1/12/2023)

Tây Bắc - Trời Xanh, Mây Trắng, Nắng Vàng… (27/11/2023)

Lời nguyện truyền giáo (19/10/2023)

Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia (23/9/2023)

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam xếp theo ngày lễ (7/7/2023)

Viết về người cha nhân ngày hiền phụ (18/6/2023)

Cảm nghiệm về một Mùa Chay – Mùa Phục Sinh (9/4/2023)

“Bạn có nghe thấy những gì tôi đang nghe không? (6/12/2011)

Ông già Noel (5/12/2011)

Chúa muốn con làm gì? (4/12/2011)

Các Thiên Thần (4/12/2011)

Thánh Phanxicô Xaviê, Linh Mục (1506-1552) (4/12/2011)

Tiên Tri (Ngôn sứ) là gì? (1/12/2011)

Ngôn sứ Isaia (1/12/2011)

Lịch Phụng Vụ (29/11/2011)

Cây Jessê (28/11/2011)

Vòng hoa Mùa Vọng (28/11/2011)
 Các tin khác:  1   2   3   4   5   Trang kế  Trang cuối


 
 
  Trang chủ Giáo hội Gia đình Bồi dưỡng tâm linh Mục vụ Chuyên đề Thông tin diễn đàn