Vài phút thinh lặng
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN - NĂM B
“Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bêendêbun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ…”. (Mc. 3,20-35)
***
Thấy Ngài nhiệt thành đến độ quên mình, quên ăn quên ngủ thì bảo là mất trí. Là người ai mà tốt như thế! Họ không biết Ngài là Con Thiên Chúa đang thực hiện ý Cha mình.
Thấy việc Chúa làm sinh ơn ích cho đời. Họ bảo người sao mà quyền năng như vậy. Họ không biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể, cứu nhân độ thế, nên gán cho Ngài dựa lưng quỷ.
Đời xưa và đời nay cũng thế!
Người mộ đạo có khi bị đời cười chê: đồ bị mê hoặc, kẻ sống viễn vông, thiếu thực tế.
Người nhiệt thành, hy sinh có khi bị cho là u mê, vong thân.
Người làm việc tốt, việc nghĩa có khi bị cho là tham vọng, đánh bóng tên tuổi, tự tôn vinh.
Người được yêu, có ảnh hưởng, uy tín thì bị ganh ghen, chà đạp, bị hành nói xấu.
Tôi nhìn người khác bằng ánh mắt nào? Yêu thương, khích lệ, đón nhận anh em hay là chuyên gia “dập tắt Thần khí”?
Tôi khiêm nhường tự vấn, mình có đang làm theo ý Chúa hay theo ý riêng mình? Vậy tôi phải làm gì?
“Lòng nhiệt thành lo việc nhà Chúa làm hao tổn thân tôi” (Tv. 6,10, Ga. 2,17)
Xin cho nhau kiên vững, sống và làm theo ý Chúa, vì “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." (Mc. 3,35)
Hãy dành vài phút thinh lặng với Chúa.
Jos. Nguyễn Hùng Cường |